
Thể thao là một trong những hoạt động không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. Suốt hành trình, chúng tôi không khó để bắt gặp các môn thể thao thường thấy trong đất liền như: bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, xà đơn, cờ tướng…
Thể thao là một trong những hoạt động không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. Suốt hành trình, chúng tôi không khó để bắt gặp các môn thể thao thường thấy trong đất liền như: bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, xà đơn, cờ tướng… Chơi thể thao không chỉ giúp lính đảo nâng cao sức khỏe mà còn làm vơi bớt phần nào nỗi nhớ đất liền trong họ.
![]() |
| Giờ nghỉ, lính đảo chìm chơi cờ tướng. |
Ngày 23-1, chuyến tàu đưa hàng Tết đến đảo Phan Vinh cập bờ an toàn. Để chia tay các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền và đón cán bộ, chiến sĩ mới đến nhận nhiệm vụ, nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi và đậm chất lính đảo đã được tổ chức…
Có thể khẳng định, tuy điều kiện thời tiết tại các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa không bao giờ thuận lợi cho việc chơi các môn thể thao ngoài trời, nhưng không phải vì thế mà làm giảm sự yêu thích của các chiến sĩ. Còn nhớ, ngày đến đảo Sinh Tồn Đông, chúng tôi đã được chứng kiến một trận bóng chuyền rất “đặc biệt” diễn ra giữa các cán bộ, chiến sĩ của đảo với Đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đến thăm, chúc Tết tại đảo. Trận đấu diễn ra trong điều kiện trời mưa, gió mạnh cấp 7… nhưng không vì thế mà trận đấu giảm đi sự hào hứng. Trung tá Bùi Xuân Lễ - Chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết: “Sau những giờ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn lại tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, trong nhà. Dù điều kiện sân bãi chật hẹp, thời tiết không thích hợp, các môn thể thao như: bóng chuyền, bóng bàn, xà đơn… vẫn thu hút nhiều chiến sĩ tham gia”.
Đang ngồi giải lao dưới gốc cây phong ba sau khi tập xà đơn, binh nhất Nguyễn Đông Vũ (quê ở xã Phước Đồng - T.P Nha Trang) tâm sự: “Sau giờ huấn luyện, lính đảo chúng tôi rất thích chơi thể thao, vì thể thao không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn giúp chúng tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền”. Được biết hiện nay, điều kiện liên lạc giữa các chiến sĩ với gia đình và bạn bè nơi đất liền đã dễ dàng; bởi những năm trở lại đây, sóng điện thoại di động đã phủ khắp các đảo. Thế nhưng, nhiều khi ngồi nghĩ về đất liền, họ lại cảm thấy buồn vì nhớ gia đình, bạn bè. Mỗi lần như thế, họ lại vào sân chơi vài séc bóng chuyền hay vài ván cờ tướng… Người ngoài cổ vũ, người chơi trong sân rất nhiệt tình. Trong mỗi buổi chơi thể thao, các anh thay người liên tục, vì sân ít nhưng người tham gia lại đông. Cứ thế, nỗi buồn tan theo những pha bóng đẹp hoặc những nước cờ hay.
Tại điểm đảo Phan Vinh ngày chúng tôi đến, tuy trời mưa nhưng các cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao. Một số chiến sĩ cho biết, tại đảo Phan Vinh điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt nên các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thể thao rất nhanh hỏng. Để bảo quản tốt các thiết bị thể thao trên đảo, cán bộ chiến sĩ phải di chuyển, “chạy sóng gió” liên tục.
![]() |
| Trận bóng chuyền trên đảo Sinh Tồn Đông. |
Được biết, những năm qua, đồng bào cả nước đã gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thể thao như: máy tập đa năng, các loại bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, cờ tướng… Nhờ đó, các chiến sĩ có thêm điều kiện thư giãn sau những giờ huấn luyện căng thẳng và giúp các anh vơi đi nỗi nhớ đất liền. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài các hoạt động thể thao ngoài trời thường ngày, các môn thể thao truyền thống như: kéo co, vật… cũng được tổ chức tạo nên không khí Tết “rất đất liền”. Chiến sĩ Phan Hoàng Minh - quê ở Nha Trang tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em ăn Tết ở đảo. Có đoàn công tác đến thăm, đảo tổ chức ăn Tết sớm. Chúng em cũng được tham gia nhiều hoạt động thể thao truyền thống nên cảm thấy không khí Tết nơi đảo xa rất ấm áp!”.
Trường Sa - nơi chúng tôi đến, khắp các đảo, điểm đảo sau giờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu căng thẳng, các hoạt động thể thao lại được “xốc lên”, giúp cán bộ, chiến sĩ trên các đảo phục hồi sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết, vơi đi nỗi nhớ đất liền.
BÍCH LA






