04:01, 29/01/2010

Gặp những thanh niên Khánh Hòa Ở Trường Sa

Những ngày đến Trường Sa, chúng tôi gặp không ít các chiến sĩ trẻ từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến Trường Sa làm nhiệm vụ. Cùng với cả nước, tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay góp sức xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc.

Những ngày đến Trường Sa, chúng tôi gặp không ít các chiến sĩ trẻ từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến Trường Sa làm nhiệm vụ. Cùng với cả nước, tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay góp sức xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc.

Tuổi trẻ Khánh Hòa…

Trong chuyến cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa, chúng tôi có dịp trò chuyện với nhiều thanh niên, cán bộ, chiến sĩ đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sống và làm việc tại Trường Sa. Tại đảo Sinh Tồn Đông, chúng tôi gặp thầy giáo Lê Văn Giáp, quê ở Ninh Sim - Ninh Hòa, sinh năm 1984, tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học Đà Lạt - anh là một trong những người đầu tiên tình nguyện ra công tác tại Trường Sa. Mang trong mình bầu nhiệt huyết tuổi thanh niên, trước đó anh Giáp đã từng tình nguyện đến dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn như Cam Tân (Cam Lâm), Ninh Tây (Ninh Hòa). Tháng 4-2008, Giáp lại “khăn gói” ra đảo Sinh Tồn Đông. Đến nay đã gần 2 năm, anh vừa làm công tác hành chính xã vừa dạy học. Anh Giáp tâm sự: “Tôi tình nguyện đến Trường Sa vì tôi muốn góp sức mình xây dựng và bảo vệ huyện đảo Trường Sa”.

 

Thầy giáo Cao Văn Giáp trong một buổi lên lớp.

Tại đảo Sinh Tồn Đông, trung sĩ Phạm Đăng Khoa, sinh năm 1984, quê ở TP. Nha Trang, ra đảo từ tháng 1-2009, đến nay đã 1 năm. Nhiều chiến sĩ trẻ khác cùng quê với Khoa như Nguyễn Đông Vũ, Ngô Thanh Diện… tuy sống xa nhà, nhiều lúc nhớ đất liền đến phát khóc nhưng ai cũng tự hào vì đã phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Với các anh, được ra Trường Sa nhận nhiệm vụ là một niềm vinh dự lớn lao.

Ra Trường Sa lần này, chúng tôi còn được gặp 2 chiến sĩ khác là Huỳnh Quang Nhã (quê ở xã Suối Tân - huyện Cam Lâm) và Phan Hoàng Minh (ở đường Núi Một - TP. Nha Trang). Biết tôi đến từ Nha Trang, các anh mừng lắm, cứ vây quanh hỏi chuyện đất liền. Binh nhất Phan Hoàng Minh nói: “Vừa rồi, ở Nha Trang tổ chức Festival Biển hoành tráng lắm phải không anh, chúng em ở đây cũng được xem qua truyền hình nhưng vẫn muốn anh kể thêm về không khí nhộn nhịp của lễ hội”. Còn chiến sĩ Huỳnh Quang Nhã thì tâm sự: “Mấy ngày trước được Ban Chỉ huy đảo thông báo có đoàn phóng viên báo chí đến đảo, chúng em rất mong; cứ hồi hộp mãi không biết có ai ở Khánh Hòa đến không. Gặp đồng hương trên đảo vui lắm anh ạ!”.

Xây dựng, bảo vệ Trường Sa

 

Chiến sĩ Huỳnh Quang Nhã và Phan Hoàng Minh kết hoa mai chuẩn bị đón Tết.

Huyện đảo Trường Sa là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nói chung và của Khánh Hòa nói riêng. Những năm qua, với tinh thần cả nước hướng về Trường Sa, thế hệ tuổi trẻ Khánh Hòa đã cùng với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Trò chuyện cùng chúng tôi, thầy giáo Lê Văn Giáp tâm sự: “Sau 5 năm hoàn thành công tác trên đảo, nếu được, mình rất mong sẽ được tiếp tục ở lại đảo Sinh Tồn công tác”. Hỏi Giáp vì sao không chọn đất liền mà chọn nơi đảo xa, anh cho biết: “Là thanh niên, tôi rất tự hào và vinh dự được góp sức mình xây dựng huyện Trường Sa ngày một vững mạnh”.

Cùng chung suy nghĩ, binh nhất Phan Hoàng Minh (đảo Phan Vinh) cho biết: “Tuy cuộc sống ở đảo nhiều khó khăn nhưng được ra Trường Sa làm nhiệm vụ là vinh dự đối với bản thân tôi và gia đình”. Với Minh, những khó khăn đó càng giúp anh và đồng đội tôi luyện thêm ý chí, giúp họ trưởng thành hơn.

 

Hai chiến sĩ Khoa, Vũ (đảo Sinh Tồn Đông) đọc báo tìm hiểu thông tin ở đất liền.

Gác lại niềm riêng nơi quê nhà, hạ sĩ Diệp Thế Thiên (quê ở phường Vĩnh Nguyên -  Nha Trang) ra đảo Tốc Tan từ tháng 12-2008. Bố mất sớm, anh lớn lên cùng bà nội. Ngày bà mất, anh vẫn đang ở đảo làm nhiệm vụ. Được sự chia sẻ, động viên của anh em trên đảo, anh đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đợt thay quân lần này anh sẽ trở về đất liền. Nhiều chiến sĩ trẻ quê ở Cam Lâm, Ninh Hòa, Nha Trang đang làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo hàng ngày vẫn hăng say luyện tập, chắc tay súng, vững ý chí, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết giữ vững chủ quyền lãnh hải - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Với họ, được sống, cống hiến một phần công sức cho Trường Sa không chỉ là lý tưởng mà còn là trách nhiệm của mỗi thanh niên.

Chia tay những người trẻ tuổi Khánh Hòa ở Trường Sa, người về, người ở lại trên đảo; trong tôi dâng lên niềm tự hào. Ở mảnh đất thiêng liêng này, tuổi trẻ Khánh Hòa đang ngày đêm cùng với nhiều cán bộ, chiến sĩ khác xây dựng và bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

BÍCH LA