08:01, 14/01/2010

Chào Sinh Tồn!

L.T.S: Ngày 10-1-2010, tàu HQ 936, Trường Sa 14 và Trường Sa 20 đã rời Quân cảng Cam Ranh mang theo hàng hóa, quà Tết của các cơ quan, đơn vị và đồng bào cả nước gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa. Có mặt trên tàu, phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi được những giây phút đầu tiên khi tàu cập đảo…

L.T.S: Ngày 10-1-2010, tàu HQ 936, Trường Sa 14 và Trường Sa 20 đã rời Quân cảng Cam Ranh mang theo hàng hóa, quà Tết của các cơ quan, đơn vị và đồng bào cả nước gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa. Có mặt trên tàu, phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi được những giây phút đầu tiên khi tàu cập đảo…

Trong các số báo tiếp theo, Báo Khánh Hòa sẽ tiếp tục cập nhật hành trình của đoàn công tác.

Tàu sắp cập đảo. Cánh phóng viên chúng tôi ai cũng háo hức, muốn mình là người đầu tiên của tàu đặt chân lên đảo Sinh Tồn - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc… Tàu cập đảo. Chỉ mới vài phút đầu, nhưng chúng tôi như đã “sờ thấy”, “nhìn thấy” tình cảm của quân và dân ở nơi “đầu sóng ngọn gió” này.

 Các chiến sĩ Hải quân chờ phút cập đảo Sinh Tồn.

Sau nhiều ngày vượt muôn trùng sóng gió, với những trận say sóng nhớ đời, chuyến xuồng đầu tiên chở các thành viên tàu Trường Sa 14 (một trong 3 đoàn công tác đi thăm, kiểm tra, chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa) đã cập cầu cảng đảo Sinh Tồn. Trước đó, vào lúc 8 giờ, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, quà Tết của đồng bào, chiến sĩ cả nước gửi tặng quân và dân đảo Sinh Tồn đã được chuyển lên đảo an toàn.

Gần 10 giờ sáng 13-1-2010, Trung tá Nguyễn Văn Đông, Tham mưu trưởng đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác lên đảo bằng những cái bắt tay thật chặt. Đồng chí vui mừng cho biết, năm nay, đoàn công tác đến đảo sớm hơn mọi năm và “khi đoàn công tác đến đảo, Tết cũng đã theo về với quân và dân đảo Sinh Tồn”. Đứng cách đó không xa, Trung tá Mai Văn Bằng, Chính trị viên đảo Sinh Tồn cười nói: “Lâu lâu mới có đoàn công tác ra thăm đảo thế này, quân và dân trên đảo vui lắm! Cả tuần nay, ai cũng hồi hộp, đợi đến ngày đoàn lên đảo”.

Đón chúng tôi không chỉ có các đồng chí lãnh đạo đảo Sinh Tồn mà còn có thầy và trò Trường Tiểu học xã Sinh Tồn. Các em nhỏ tíu tít, nắm tay chúng tôi không rời. Thầy giáo Cao Văn Giáp nồng nhiệt mời các thành viên trong đoàn: “Hôm nay, nhân có đoàn công tác lên đảo nên cả lớp được nghỉ. Chiều, mời các anh đến thăm Trường Tiểu học xã Sinh Tồn”. Đứng cạnh, mẹ con chị Phan Thị Kim Anh và cháu Trần Phan Trọng Nghĩa vui vẻ thêm: “Còn chúng tôi nữa! Mời các anh ghé đến nhà dân trên đảo chơi nhé!”. Khi biết tôi từ Nha Trang tới, cháu Nghĩa cứ níu lấy tay tôi: “Chú ơi, ông bà ngoại cháu ở Nha Trang đấy. Mai chú về cho cháu gửi tặng ông bà một nhánh hoa bàng vuông nhé!”.

 Quân và dân đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác lên đảo.

Đáp lại tình cảm của quân và dân trên đảo, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, Trưởng đoàn công tác chúc các cán bộ, chiến sĩ, quân và dân đảo Sinh Tồn một năm mới dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đón Tết an toàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc.

Dẫn chúng tôi đi thăm một vòng quanh xã đảo Sinh Tồn, đồng chí Kim Thanh Hoa - Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Tồn (huyện Trường Sa) cho biết: Sinh Tồn là đảo cấp 2 thuộc quần đảo Trường Sa. So với những ngày đầu mới ra đây, cuộc sống của cư dân trên đảo đã thay đổi nhiều. Hiện các hộ dân trên đảo chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản; ngoài ra còn có 4 giáo viên và 1 bác sĩ.

Chỉ vài giờ đầu tiên lên đảo Sinh Tồn, chưa đi được nhiều nơi, chưa thăm được nhiều gia đình nhưng tình cảm của quân và dân trên đảo dành cho chúng tôi thật nồng nhiệt. Chúng tôi như “nắm được bằng tay”, “nhìn thấy bằng mắt” những tình cảm ấy…

Trong ngày, đoàn công tác còn đến thăm Trường Tiểu học Sinh Tồn và các gia đình đang sinh sống trên đảo; kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thay, thu quân, tặng quà Tết, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010.

Dự kiến chiều 14-1-2010, đoàn rời đảo Sinh Tồn để đến đảo Cô Lin và Len Đao. Trên đường đi, Đoàn sẽ dừng lại tại bãi Gạc Ma để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

BÍCH LA