06:01, 28/01/2010

Người ươm mầm trên mảnh đất cằn khô của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)

Giữa nơi rừng núi hoang vu cách làng A xây 2km, ngay ở chân cánh rừng Hòn Dù (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) có một ngôi nhà được dựng lên giữa những đồi chuối xanh mướt. Ngôi nhà ấy là của anh Triệu Văn Vàng - dân tộc Tày, một người dám nghĩ dám làm đang đem lại sức sống mới trên mảnh đất khô cằn sỏi đá.

Giữa nơi rừng núi hoang vu cách làng A xây 2km, ngay ở chân cánh rừng Hòn Dù (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) có một ngôi nhà được dựng lên giữa những đồi chuối xanh mướt. Ngôi nhà ấy là của anh Triệu Văn Vàng - dân tộc Tày, một người dám nghĩ dám làm đang đem lại sức sống mới trên mảnh đất khô cằn sỏi đá.

Năm 1993, gia đình anh Triệu Văn Vàng (39 Lê Hồng Phong, thị trấn Khánh Vĩnh) phải vật lộn với chuyện “cơm áo gạo tiền”. Nói về những tháng ngày cơ hàn ấy, chị Hoàng Thị Công (vợ anh Vàng) nhớ lại: “Thời gian đó, cả hai vợ chồng suốt ngày đi làm thuê, làm mướn với đủ nghề khó nhọc, lam lũ cả ngày vẫn không đủ ăn. Nhưng khổ nhất vẫn là căn bệnh sốt rét hành hạ. Không “mảnh đất cắm dùi”, cuộc sống hàng ngày của chúng tôi chỉ trông chờ vào công việc chặt mía, làm rẫy thuê, làm mộc… vất vả lắm”.

 

Anh Vàng đang chăm sóc vườn chuối.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng vợ chồng anh đã đi đến một quyết định táo bạo: lên vùng rừng núi hoang sơ nằm sâu hun hút ở xã Khánh Nam để lập nghiệp. Những ngày đầu tiên đặt chân đến đoạn đập Cà Nuông, đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Đoạn đường từ thị trấn đến đây dài 5km, lại lắm dốc cao với nhiều “ổ voi”, trong khi phương tiện đi lại duy nhất của anh chị chỉ là chiếc xe đạp cà tàng. Năm 2001, anh chị mua được rẫy rồi bắt đầu cuộc hành trình lập nghiệp. Anh Vàng nhớ lại: “Có lần lên rẫy được nửa đường thì căn bệnh sốt rét hành hạ nên 2 vợ chồng đành quay về. Đêm đến, điện không có, nước sinh hoạt thì phải xuống suối lấy về. Những ngày đó, chúng tôi nản lắm”.

Sau khi vay Ngân hàng Chính sách xã hội được 7 triệu đồng, năm 2001, anh chị đã mạnh dạn trồng 600 cây điều và 600 cây chanh. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, anh Vàng đã trồng cây hạt dưa, dứa và một số cây ăn quả khác xung quanh vườn điều và chanh, ngoài ra anh còn trồng hơn 3ha chuối. Không bằng lòng với những gì đã có, anh Vàng tiếp tục nới rộng diện tích rẫy của mình bằng cách trồng hơn 2ha keo xung quanh vườn đồi của mình; đào 3 ao thả cá và chăn nuôi heo… Để có được thành công như hôm nay, anh Vàng cũng đã nhiều lần thất bại cay đắng. Anh cho biết: “Năm 2003, tôi mất trắng gần 3ha trong vụ trồng hạt dưa vì từ lúc trồng đến lúc thu hoạch không có một hạt mưa nào nên cây không trổ bông. Năm 2004, hai vợ chồng dành dụm chắt chiu được gần 5 triệu đồng để đào 3 ao thả cá. Nhưng đến kỳ thu hoạch, cá bị lũ cuốn trôi và bị trộm hết nên chẳng thu hoạch được. Thất bại nặng nề hơn là việc vợ chồng tôi bỏ công 6 năm trời trồng điều, đầu tư biết bao nhiêu tiền của nhưng cây điều lại không cho trái như ưng ý, cây nào có trái thì hạt lại bị đen, hư hết”.

Với thu nhập hàng năm từ 3ha chuối, 2ha keo, 3 ao cá, vườn cây ăn quả, chăn nuôi… gia đình anh Vàng đã ổn định cuộc sống và nuôi 2 đứa con ăn học. Con lớn của anh chị đang là sinh viên ngành Tài chính Nhà nước (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh), còn con út hiện học năm thứ 3 Học viện Chính trị hành chính Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ông Dương Đình Du, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Khánh Vĩnh cho biết: “Anh Vàng không chỉ biết làm kinh tế giỏi mà còn là một hội viên Hội Cựu chiến binh gương mẫu. Những ngày đầu tiên đặt chân đến đây, gia đình anh gặp nhiều khó khăn, nhưng bây giờ 2 vợ chồng anh đã dần ổn định cuộc sống. Chúng tôi khâm phục nhất là bằng sức lao động của mình, anh chị đã nuôi được 2 đứa con vào đại học. Tấm gương vượt khó trong lao động sản xuất của gia đình anh Vàng rất đáng để cho bà con nơi đây học tập”.

PHONG BA