Đến 15 giờ chiều 12-11, số lượng cá sấu được bắt lại và bắn chết là 64 con. Trong đó, số cá sấu lớn là 17 con (lực lượng quân đội bắn chết 8 con cá sấu lớn...
|
| Một con cá sấu bị bắn chết. |
2 ngày sau khi sự cố vỡ trại cá sấu Yang Bay xảy ra, Tổng Công ty Khánh Việt và lực lượng liên ngành đang nỗ lực truy bắt số cá sấu bị sổng chuồng. Chiều 12-11, số cá sấu bị bắt và giết đã lên đến 66 con.
Theo tin từ anh Trần Văn Sơn, Trại trưởng Trại Cá sấu Yang Bay, đến 18 giờ chiều 12-11, số cá sấu được bắt lại và bắn chết đã lên đến 66 con. Trước đó, anh Nguyễn Hoài Anh - Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Đà điểu - Cá sấu (thuộc Tổng Công ty Khánh Việt) cho biết: đến 15 giờ chiều 12-11, số lượng cá sấu được bắt lại và bắn chết là 64 con. Trong đó, số cá sấu lớn là 17 con (lực lượng quân đội bắn chết 8 con cá sấu lớn, người dân giết thịt 4 con và bán lại cho Trại Cá sấu Yang Bay 5 con cá sấu lớn khác), còn lại là 47 con cá sấu nhỏ.
Hiện nay, lực lượng liên ngành (quân đội, kiểm lâm và dân quân) đang tiếp tục săn tìm số cá sấu bị sổng chuồng trong cơn lũ chiều 10-11. Lực lượng này được phân ra chốt ở các đập tràn và đi rà soát 2 bên bờ sông, suối với phương án nếu như không thể bắt sống được cá sấu thì phải bắn hạ. Trung úy Nguyễn Nam Khánh (Tiểu đoàn 460) chốt tại con suối ở thôn Xóm Mới (Khánh Phú - Khánh Vĩnh) cho biết: sáng 12-11, nhóm của anh đã bắn chết một con cá sâu rất lớn nhưng không lấy được xác vì vực nước ở đây sâu và xoáy. Một nhóm khác cũng đẵ bắt được con cá sấu khá lớn bằng dụng cụ bằng điện. Ngoài lực lượng liên ngành, Công ty Kinh doanh Đà điểu - Cá sấu đã thuê một nhóm khoảng 10 người cùng 5 chiếc thuyền nhỏ ở Diên Khánh để tìm cá sấu ở dọc sông, suối ở Khánh Phú. Theo anh Nguyễn Văn Đô (Diên Thọ - Diên Khánh), trong 2 ngày 11 và 12-11, nhóm của anh đã bắt được hơn 40 con cá sấu lớn, nhỏ.
|
| Anh Nguyễn Văn Đô (Diên Thọ, Diên Khánh) đang dùng máy điện rà tìm cá sấu ở suối Yang Bay. |
Kể từ khi vỡ trại cá sấu, tin tức về săn, bắt cá sấu đang gây xôn xao dư luận trên địa bàn xã Khánh Phú, cũng như nhiều xã lân cận. Ông Yang Mương (Khánh Phú - Khánh Vĩnh) kể lại với chúng tôi trong tâm trạng lo lắng: Sáng nay, một cô gái người Raglai ra suối lấy nước gặp một con cá sấu to cỡ bắp chân nhưng không bắt được. Được biết, điểm xuất hiện của con cá sấu cách Trại cá sấu Yang Bay khoảng 4-5km. Nhiều người dân khi bắt được cá đã không bán lại cho Tổng Công ty Khánh Việt mà đã xẻ thịt cá sấu đem bán. Theo lời kể anh Hà Pha (thôn Đá Trải, Khánh Phú), sáng 11-11, dân thôn Xóm Mới bắt được một con cá sấu nặng hơn 1 tạ ở trong vườn xoài. Sau khi lấy dây thòng lọng móc vào hàm cá sấu để buộc lại, họ đã dùng đá, rựa đập chết con cá sấu lớn. Dưới sự “chỉ đạo” của ông N.H, nhóm người này đã xẻ thịt cá sấu đem về Nha Trang để bán. Một người thanh niên nghe chuyện này hồn nhiên nói: “Mình thấy cá sấu thì đập chết ăn thịt nó, chứ nếu để nó sống nó ăn thịt người thì người của công ty mắc tội thì khổ”! Vì vậy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân bán lại cá sấu cho Tổng Công ty Khánh Việt, chứ không nên giết cá sấu rồi đem bán, bởi số cá sấu bị thoát trại là tài sản bị thất lạc chứ không phải là vật vô chủ. Hiện nay, Tổng Công ty Khánh Việt đã có chủ trương mua lại cá sấu với mức giá: 20 ngàn đồng/kg đối với loại cá sấu có trọng lượng từ 10kg trở lên; 100 -200 ngàn đồng đối với loại cá sấu từ 10kg trở xuống.
Để ngăn ngừa tình trạng người dân buôn bán, giết thịt cá sấu, ngày 12-11, Chủ tịch UBND xã Khánh Phú đã ra thông báo cấm giết mổ, buôn bán, vận chuyển cá sấu trên địa bàn xã Khánh Phú.
XUÂN THÀNH
