08:02, 04/02/2019

Nhịp cầu gắn kết yêu thương

Trong những năm qua, Báo Khánh Hòa luôn đồng hành cùng bạn đọc, trở thành nhịp cầu nối tin cậy để kết nối những tấm lòng nhân ái đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn với ước mong cuộc sống ngày càng ấm áp tình người.

Trong những năm qua, Báo Khánh Hòa luôn đồng hành cùng bạn đọc, trở thành nhịp cầu nối tin cậy để kết nối những tấm lòng nhân ái đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn với ước mong cuộc sống ngày càng ấm áp tình người.


“Tết này, chúng em đã có nhà mới…”


Những ngày cuối năm, chúng tôi trở lại thăm nhà của 3 chị em Võ Thị Trà My, Võ Trung Thái, Võ Trung Hiếu ở thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa đúng vào dịp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa  phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho 3 chị em. Hẳn bạn đọc chưa quên, các em từng là những nhân vật gây hiệu ứng xã hội nhiều nhất trong năm 2017 qua bài viết “Cha mất, mẹ bỏ rơi, 3 chị em côi cút” (Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 24-9).

 

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Phó Tổng biên tập Báo Khánh Hòa trao quà  từ thiện cho người dân xã Phước Đồng.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Phó Tổng biên tập Báo Khánh Hòa trao quà từ thiện cho người dân xã Phước Đồng.


Ông Nguyễn Huy Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa chia sẻ: “Được biết hoàn cảnh đáng thương của 3 em mồ côi đăng trên Báo Khánh Hòa, công ty đã quyết định hỗ trợ xây dựng cho 3 chị em căn nhà mới để các em có điều kiện ổn định cuộc sống. Và sau gần 2 tháng xây dựng, căn nhà cấp 4 đã hoàn thành có diện tích 45m2, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Tuy đây là món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn để các em có động lực phấn đấu học tập, trở thành người có ích cho xã hội…”.


Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa chỉ là một trong rất nhiều những mạnh thường quân đã dang tay giúp đỡ 3 em nhỏ vượt qua những tháng ngày khó khăn. Bài viết trên Báo Khánh Hòa về hoàn cảnh bất hạnh của các em đã làm lay động trái tim của bạn đọc gần xa, các tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp… Họ đã giúp đỡ và ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm lên đến hàng trăm triệu đồng. Công đoàn Báo Khánh Hòa chính thức nhận đỡ đầu cho 3 chị em, thường xuyên thăm hỏi việc học hành, sinh hoạt và đã lập sổ tiết kiệm từ số tiền bạn đọc ủng hộ hơn 195 triệu đồng, gửi tại Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Nha Trang, sẽ bàn giao cho Trà My khi em tròn 18 tuổi.


Được ở trong căn nhà mới khang trang hơn trước, 3 chị em cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Em Trà My nghẹn ngào: “Nhờ những tấm lòng hảo tâm mà giờ đây, cuộc sống của 3 chị em con có nơi ăn chốn ở ổn định, không còn phải sống trong cảnh nhà dột nát vào mùa mưa, nóng như thiêu đốt vào ngày nắng. Tết này, 3 chị em con sẽ đón một mùa xuân thật ấm áp, đong đầy niềm yêu thương…”.


Chung tay sẻ chia


Đạo lý của người Việt là “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trong cơn hoạn nạn người ta cần biết bao sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng. Giúp đỡ người khi gặp khó khăn chỉ với mong muốn duy nhất là mang chút sức mình làm cho cuộc sống ấm áp hơn, như lời một bài hát “sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”.

 

3 chị em My, Thái, Hiếu được Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa trao tặng nhà mới.

3 chị em My, Thái, Hiếu được Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa trao tặng nhà mới.


Nhìn lại năm 2018, hàng trăm lượt bạn đọc đã tìm đến Báo Khánh Hòa hoặc chuyển qua tài khoản của báo ủng hộ cho Hộp thư từ thiện. Và với số tiền nhận được, nhiều hoàn cảnh khó khăn cũng đã được giúp đỡ, vượt qua bệnh tật, dần ổn định cuộc sống. Với uy tín và sự kêu gọi của mình, hàng ngày, báo đã nhận được sự đóng góp đều đặn của bạn đọc gần xa cũng như các tổ chức xã hội, nhóm từ thiện, doanh nghiệp trên địa bàn. Có nhiều cán bộ hưu trí ở TP. Nha Trang hàng tháng đã dành dụm một phần tiền lương hưu của mình để nhờ báo làm cầu nối đến với các trường hợp cần giúp đỡ, điển hình như các ông, bà: Võ Thị Liên (22 Ngô Đức Kế), Nguyễn Văn Nhơn, Ngô Thị Ban (82 Hoàng Văn Thụ), Trần Ngọc Vinh, Thái Hòa (đường Tô Hiến Thành), Giả Hà Hiền (27/5 Lạc Long Quân), Phó Thị Hiến (51/1 Phước Long), Nguyễn Thị Hường (80/3 Dã Tượng)… Tuy tiền lương hưu không dư dả gì lại hay bệnh tật triền miên như ông Nhơn, bà Ban nhưng họ vẫn muốn góp một chút tấm lòng chỉ với một suy nghĩ giản đơn: “Hãy cho đi rồi sẽ được nhận lại…”.


Ngoài ra, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài tỉnh, tổ chức - xã hội, nhóm từ thiện, doanh nghiệp đã luôn đồng hành với báo trong công tác từ thiện như: Ngân hàng TMCP Vietcombank Nha Trang, Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Minh Long, Công ty Cổ phần Việt Asia, Công ty TNHH Long Sinh, Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa, Tập đoàn Vina Capital, Công ty Cổ phần Địa ốc Hưng Thịnh, Nhóm Thiện nguyện Hương Từ (TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ du lịch N Dư, Nhà sách Fahasa Nha Trang, Quỹ Từ thiện 25 Âu Cơ, Hội từ thiện Hoa Sen, Công ty Du lịch Nha Trang Holiday, ông Lê Thanh Giao (Công ty Cổ phần Hóa mỹ phẩm Tự Nhiên), ông Nguyễn Văn Hiếu (3/3 Bà Triệu), gia đình bà Bích Vân (60 Thống Nhất), bà Phan Lan Anh (đường Cổ Loa), ông Nguyễn Đăng Duy (121B Trần Nhật Duật), ông Ngân Vũ (Hương lộ Ngọc Hiệp), ông  Phan Thành Dũng (đường Trần Nguyên Hãn), ông Nguyễn Hữu Phú (34 Trần Quang Khải), ông Huỳnh Văn Quý (TP. Hồ Chí Minh)…


Chính nhờ có những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, mới đây, qua bài viết của báo về hoàn cảnh thương tâm của bé Phạm Tấn Sang (sinh năm 2012, trú thôn Phú Thọ, xã  Phước Đồng, TP. Nha Trang) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, gãy chân trái, hẹp khí quản cũng đã được trợ giúp gần 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do bệnh tình trở nặng, bé Sang đã không qua khỏi…


Tấm lòng người làm báo

 

Năm 2018, Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa đã nhận được hơn 200 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ cho 8 trường hợp được đăng trên báo.

Những người làm báo tại Báo Khánh Hòa ngày càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm xã hội của mình. Những ngày mưa lũ khủng khiếp ở Nha Trang do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và 9 gây ra sạt lở đất, phóng viên của báo đã bám sát từng giờ diễn biến của mưa lũ, giúp bạn đọc cập nhật thông tin một cách nhanh chóng. Ngay sau đó, Báo Khánh Hòa đã kêu gọi và phối hợp với các doanh nghiệp: Tập đoàn Mường Thanh, LOTTE Mart Nha Trang, Công ty Cổ phần Đầu tư Champagroup cứu trợ các hộ gia đình bị sạt lở vùng ảnh hưởng bão số 8 và 9 ở xã Phước Đồng và phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang) với số tiền hơn 500 triệu đồng.


Đã 4 năm qua, chi đoàn (sau này là Chi hội nhà báo) Báo Khánh Hòa đã vận động được các cá nhân, doanh nghiệp, hội từ thiện… trao tặng 37 tủ sách, hơn 5.000 sách, vở, 506 bộ quần áo đồng phục học sinh, 2 ti vi cùng nhiều phần quà trong chương trình “Tủ sách lớp em” cho 5 trường khó khăn gồm: Trường Tiểu học Khánh Hòa - Jeju (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm), Trường Tiểu học và THCS Vạn Thạnh (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh), Trường Tiểu học Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh), Trường THCS Nguyễn Phan Vinh, Trường Tiểu học Ninh Vân (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa) trị giá hơn 200 triệu đồng. Cùng với các thành viên trong nhóm giúp đỡ xã Suối Cát, hàng năm Báo Khánh Hòa đã tặng hàng trăm suất quà Tết cho các hộ nghèo, xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho người dân. Tết Nguyên đán 2019, báo và các thành viên trong nhóm đã tặng 350 suất quà Tết với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.


Xuân đang về xôn xao từng ngày, từng giờ. Thật hạnh phúc và may mắn cho những ai được quây quần bên gia đình, bên nồi bánh chưng xanh đón Tết. Nhưng đâu đó bên cạnh chúng ta vẫn còn những mảnh đời kém may mắn, những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Với tinh thần tương thân tương ái, kết nối yêu thương, sẵn lòng chia sẻ, Báo Khánh Hòa sẽ luôn là cầu nối những tấm lòng, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn đến với người nghèo.


HÀ DƯƠNG



 


 

Tấm lòng của bác Huỳnh Văn Quý

Cơ duyên bắt đầu từ bài viết về hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em mồ côi Võ Thị Trà My ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, bác Huỳnh Văn Quý (85 tuổi), địa chỉ 20 đường 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh đã liên hệ và ủng hộ 10 triệu đồng cho Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa với mong muốn giúp đỡ phần nào cho 3 chị em mồ côi ổn định cuộc sống. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng bác Quý vẫn tiếp tục duy trì mối liên hệ  với báo trong công tác từ thiện - xã hội. Trước Tết nguyên đán 2019, bác Quý đã trích 20 triệu đồng từ tiền tiết kiệm lương hưu của mình để ủng hộ 50 suất học bổng cho Trường Tiểu học Khánh Hòa - Jeju và 10 suất quà cho hộ nghèo xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.