01:01, 28/01/2017

Nhịp cầu nối những tấm lòng

Với những người làm báo Khánh Hòa, công việc chuyên môn luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Song, không chỉ dừng lại ở chuyện làm nghề, phía sau mỗi trang báo còn là những câu chuyện dài về sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, là cầu nối để những tấm lòng tìm đến những tấm lòng...

Với những người làm báo Khánh Hòa, công việc chuyên môn luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Song, không chỉ dừng lại ở chuyện làm nghề, phía sau mỗi trang báo còn là những câu chuyện dài về sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, là cầu nối để những tấm lòng tìm đến những tấm lòng...


Vượt qua số phận


Từ lâu, Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa chính là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái đến với các hoàn cảnh bất hạnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho rất nhiều cảnh đời kém may mắn có thêm nghị lực vượt qua số phận, bệnh tật, ổn định cuộc sống. Sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của những tấm lòng hảo tâm đã chắp cánh cho những cuộc đời tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

 

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ  của bạn đọc cho cụ Mai Thị Lòng (thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) vào tháng 3-2016
Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ của bạn đọc cho cụ Mai Thị Lòng (thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) vào tháng 3-2016


Chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi) trong căn nhà nhỏ ở thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Sức khỏe của Tài nay đã khá hơn nhiều. Gần 1 năm trước, hẳn nhiều bạn đọc không khỏi xót xa, thương cảm khi biết được hoàn cảnh của Tài. Trên đường đi làm thợ hồ về, em bị một xe ô tô đầu kéo cán nát một phần cơ thể, đa chấn thương. Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình Tài lâm vào cảnh khốn cùng vì chi phí điều trị quá lớn do Tài không có bảo hiểm y tế. Nhờ những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Báo Khánh Hòa, gia đình đã phần nào vượt qua khó khăn trước mắt, có tiền chữa trị cho Tài. Ông Nguyễn Dũng (ba của Tài) cho biết: “Tuy bị mất 1/3 chân trái, gãy chân phải và vỡ bàng quang nhưng sau một thời gian điều trị, nay Tài đã tự chống nạng đi lại được, bàng quang đang dần hồi phục”. Được biết, trước đó ba mẹ em sống ly thân, nhưng trước tai nạn bất ngờ đến với con mình, cha mẹ em đã quay lại với nhau, gia đình đoàn tụ để cùng nhau vượt qua khó khăn.

 

Báo Khánh Hòa và Tổng Công ty Khánh Việt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao  nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Lầu (thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát,  huyện Cam Lâm) vào tháng 6-2016
Báo Khánh Hòa và Tổng Công ty Khánh Việt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Lầu (thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) vào tháng 6-2016


Trường hợp của cháu Nguyễn Thiên Phước (5 tuổi, trú xóm 1, thôn Xuân Tây, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) cũng là một minh chứng cho sự vượt qua số phận nhờ những tấm lòng trong xã hội. Phước vốn mang trong mình nhiều bệnh hiểm nghèo từ lúc mới lọt lòng: teo thực quản, thủng dạ dày, sa van tim 2 lá, dị dạng cơ quan sinh dục ngoài, tan máu bẩm sinh Thalassemi. Đã vậy, người cha sợ trách nhiệm bỏ đi, để lại người vợ vừa nuôi con nhỏ bệnh tật, vừa chăm sóc người mẹ già yếu, nợ nần bủa vây… Hoàn cảnh đáng thương của cháu Phước đã chạm đến những trái tim từ bi của các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện. Nhiều người tìm đến Báo Khánh Hòa ủng hộ cho trường hợp này với hy vọng mang lại sự sống cho cháu bé. Hiện nay, Phước đã được Quỹ Thiện Nhân (Hà Nội) liên hệ để tài trợ phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục. Mẹ con cháu giờ đã vượt qua được những khó khăn trước mắt.

 

Bà Bích Vân (bên phải) là một trong những bạn đọc thường xuyên ủng hộ từ thiện
Bà Bích Vân (bên phải) là một trong những bạn đọc thường xuyên ủng hộ từ thiện


Khi nói về những tấm lòng nhân ái, sự cưu mang của xã hội với những mảnh đời bất hạnh, không thể không nhắc đến trường hợp cháu Lê Thành Nhân (6 tuổi, thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) bị hội chứng thực bào máu, loại bệnh hiếm gặp có nguy cơ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời. Khi cháu bị bệnh, nhà nghèo nay hoàn cảnh lại càng bi đát. Sau khi Báo Khánh Hòa đăng tải bài viết về cháu Nhân, tia hy vọng vào tương lai phía trước đã dần rộng mở cho gia đình. Tổng số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội cho cháu Nhân được hơn 70 triệu đồng. “Nhờ có số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân mà gia đình tôi mới có điều kiện để chạy chữa cho cháu Nhân và trả bớt nợ nần. Hiện tại, sức khỏe của cháu Nhân tạm ổn và vẫn đang trong quá trình theo dõi” - chị Hoa, mẹ cháu Nhân chia sẻ.


Còn đó những tấm lòng


Mỗi năm, hàng trăm lượt bạn đọc đã tìm đến với Báo Khánh Hòa, ủng hộ cho Hộp thư từ thiện. Và với số tiền nhận được, hàng chục hoàn cảnh khó khăn cũng được giúp đỡ, vượt qua bệnh tật, dần ổn định cuộc sống. Với uy tín và sự kêu gọi của mình, hàng ngày, Báo đã nhận được sự đóng góp đều đặn của bạn đọc cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Từ các cụ già về hưu cho tới những em nhỏ đang cắp sách đến trường, tất cả họ tìm đến Hộp thư từ thiện của Báo như nghĩa cử cao đẹp đối với cuộc đời. Có nhiều bạn đọc hàng tháng đã dành 1 triệu đồng tiền lương hưu để nhờ Báo làm cầu nối đến với các trường hợp cần giúp đỡ. Hay những người dù chẳng khá giả gì cũng dành dụm từng đồng bạc lẻ giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Điển hình như ông Giả Kim Hùng (27/5 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, TP. Nha Trang) hàng tháng đều trích từ 500.000 - 1 triệu đồng tiền lương hưu và lấy tên con gái của ông là Giả Kim Hiền (đã mất) để ủng hộ cho các trường hợp cần giúp đỡ. Ông rất thương cảm những cháu bé không may bị bệnh hiểm nghèo. Ông làm từ thiện xuất phát từ tâm niệm giúp đời là giúp mình. Anh Anh Vũ (đường Bạch Đằng) cũng là một trong số những bạn đọc thường xuyên tìm đến Hộp thư từ thiện trên Báo Khánh Hòa để giúp đỡ, dù bản thân anh cũng đang mang bệnh trong người. Anh tâm sự: “Đọc báo thấy có nhiều mảnh đời còn kém may mắn hơn mình nên tôi cũng muốn góp một chút tấm lòng với suy nghĩ giản đơn giúp người cũng như giúp mình, cùng nhau vượt qua bệnh tật, mong muốn có cuộc sống tươi đẹp hơn”.

 

Bà Thái Thị Lệ Hằng- Phó Tổng biên tập Báo Khánh Hòa trao quà Tết cho người dân xã Suối Cát
Bà Thái Thị Lệ Hằng- Phó Tổng biên tập Báo Khánh Hòa trao quà Tết cho người dân xã Suối Cát


Ngoài ra, rất nhiều bạn đọc, tổ chức - xã hội, doanh nghiệp đã đồng hành cùng với báo trong công tác từ thiện như: bà Võ Thị Liên (22 Ngô Đức Kế), bà Bùi Thị Thu Hà (E 1.4 Chung cư Chợ Đầm), gia đình bà Bích Vân (60 Thống Nhất), bà Bùi Đông Nhi (55 Củ Chi), bà Terasa Đỗ Thị Tuyết Nga (Việt kiều Mỹ), bà Thái Hòa (đường Tô Hiến Thành), ông Nguyễn Văn Nhơn, ông Phan Thành Dũng, ông Nguyễn Hữu Phú…, Ngân hàng TMCP Vietcombank Nha Trang, Công ty Cổ phần Du lịch Hải Đảo, Vinacapital, Quỹ Thu Vy Nha Trang, Bảo hiểm Prudential Khánh Hòa, Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, Công ty Hưng Thịnh, Công ty Sao Mai Anh, Công ty TNHH Long Sinh...

 

Phân loại sách cho các lớp học
Phân loại sách cho các lớp học


Chính nhờ có những tấm lòng trong cộng đồng, mới đây, gia đình ông Trịnh Công Hệ (thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An, huyện Diên Khánh) cũng đã được trợ giúp gần 180 triệu đồng để vượt qua bệnh tật, khó khăn trước mắt. Trong năm 2016, Báo Khánh Hòa còn phối hợp với Tổng Công ty Khánh Việt, Vietcombank Nha Trang, Doanh nghiệp Phương Đài xây 2 căn nhà tình nghĩa và Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Lầu (ở thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) và Mấu Xuân Tú (thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn). Với sự giúp đỡ thiết thực này, các hộ gia đình đã không còn nỗi lo trong những căn nhà dột nát, được hưởng cái Tết đầu tiên trong căn nhà mới.

 

Các học sinh phấn khởi với sách mới
Các học sinh phấn khởi với sách mới

 
Không chỉ kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, hàng tháng, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Khánh Hòa đã trích một phần thu nhập để ủng hộ vào Hộp thư từ thiện của Báo. Mới đây nhất, đội ngũ phóng viên đã có sáng kiến ủng hộ quỹ từ thiện bằng cách trích nhuận bút từ tin, bài của mình. Từ năm 2015, Chi đoàn Báo Khánh Hòa đã tìm đến những trường học vùng sâu, vùng xa để ủng hộ sách, làm thư viện cho học sinh. Theo dự kiến, đây sẽ là việc làm lâu dài với hy vọng giúp các em phần nào mở mang kiến thức.


Vẫn biết trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn. Với tâm nguyện của mình, Báo Khánh Hòa sẽ tiếp tục là cầu nối để kết nối những tấm lòng, góp chút hương xuân để cuộc sống này thêm tươi đẹp và ấm áp tình người hơn.


Thùy Dương - Thùy Linh