11:01, 30/01/2014

Với niềm tin "Mã đáo thành công"

Một mùa xuân mới đang về trên quê hương hoa gấm. Trong tâm thức của người dân Việt, khi dòng nhựa trong những cành khô nhỏ bé dâng thành mầm non lộc biếc, khi ánh nắng vàng rực rỡ chảy tràn mọi miền đất xa, khi những cành mai vàng lênh đênh theo những con tàu vượt sóng ra Trường Sa, khi trong gió chiều kia lắng đọng một thoáng hương trầm...

Một mùa xuân mới đang về trên quê hương hoa gấm. Trong tâm thức của người dân Việt, khi dòng nhựa trong những cành khô nhỏ bé dâng thành mầm non lộc biếc, khi ánh nắng vàng rực rỡ chảy tràn mọi miền đất xa, khi những cành mai vàng lênh đênh theo những con tàu vượt sóng ra Trường Sa, khi trong gió chiều kia lắng đọng một thoáng hương trầm... ta biết mùa xuân mới đã về. Một vòng quay mới của đất trời được bắt đầu.

 

 


Chúng ta vừa đi qua năm Quý Tỵ - 2013 với những khó khăn tưởng như không thể khó khăn hơn. Các chuyên gia kinh tế đánh giá đây là năm mà nền kinh tế của ta “chạm đáy”. Khánh Hòa đâu có là ngoại lệ, bao nhiêu dự án xin hoãn tiến độ, xin ngưng triển khai, bao nhiêu doanh nghiệp phải giải thể, phải thu hẹp quy mô sản xuất, đời sống của người lao động thêm khó khăn...


Trong bức tranh tổng thể còn nặng màu xám ấy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn lấp lánh những nét son. Lần đầu tiên, thu ngân sách tỉnh vượt qua mốc 11.000 tỷ đồng với số thu 11.530 tỷ, vượt 14,9% dự toán và tăng 18,1% so với năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD; ngày 28-12-2013, Nha Trang - Khánh Hòa đón vị khách du lịch thứ 3 triệu, lượt du khách chọn Nha Trang là điểm dừng chân tăng 30,8% với tổng doanh thu ước trên 3.300 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm chỉ còn 4,26%...


Bước sang năm mới Giáp Ngọ - 2014, khó khăn vẫn còn nguyên đó, cho dù đã có những dự báo về sự hồi phục của nền kinh tế. Người lao động còn vất vả trong timf kiếm việc làm, tăng thu nhập. Các thế lực thù địch chưa một giây ngừng các hoạt động “diễn biến hòa bình”. Huyện đảo Trường Sa, nơi biên đảo thiêng liêng của Tổ quốc vẫn ngày đêm cảnh giác...  


Thế nhưng, trong cuộc đời có thành công nào đến dễ dàng? Thành công nào đạt được dù nhỏ nhất cũng phải trả bằng công sức, trí tuệ của sự nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Khó khăn, thách thức trong năm tới là đương nhiên, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải tập trung vượt qua.


Năm 2014, Tỉnh ủy đã có Nghị quyết xác định mục tiêu chủ yếu là phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội, qua đó tạo cơ sở hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tổ chức thực hiện có hiệu quả  việc phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh, triển khai có hiệu quả 4 Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.


Năm nay là năm con ngựa. Con ngựa trong tâm thức dân gian là con vật trung thành, tận tụy giúp chủ vượt khó. Bức tranh phong thủy “Mã đáo thành công” đã trở nên quá quen thuộc trong đời sống, thể hiện sự thành công, chiến thắng. Có hình ảnh nào đẹp hơn mùa xuân 1789, sau khi đánh tan 20 vạn quân Thanh, vua Quang Trung sai người ngày đêm phi ngựa về Phú Xuân với cành đào trên tay báo tin chiến thắng.


Bước vào năm mới, với niềm tin “Mã đáo thành công”, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để có một năm thắng lợi trọn vẹn.


BÁO KHÁNH HÒA