Xã Thành Sơn có vị trí xa nhất huyện Khánh Sơn, nằm giáp ranh với huyện Bắc Ái (tỉnh Ninh Thuận). Ngày trước, cuộc sống nương rẫy đã “trói chân” người dân với núi rừng...
Xã Thành Sơn có vị trí xa nhất huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), nằm giáp ranh với huyện Bắc Ái (tỉnh Ninh Thuận). Ngày trước, cuộc sống nương rẫy đã “trói chân” người dân với núi rừng. Từ khi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) miền núi được đầu tư tại đây, diện mạo Thành Sơn đã thay đổi. Và một tin vui đến với Thành Sơn khi tỉnh có chủ trương xây dựng chiếc cầu kiên cố vĩnh cửu bắc qua sông Hàm Leo để thông thương giữa huyện Khánh Sơn với Bắc Ái; người dân Thành Sơn lại có thêm niềm tin và khát vọng đổi đời.
° Xa dần cơ cực
|
| Thanh bình chiều Thành Sơn. |
… Dọc theo con đường về xã Thành Sơn, những rừng keo lá tràm xanh mướt ngả bóng trên các ngọn đồi. Là keo lai nên lớn khá nhanh. Cách đây hơn 2 năm, tôi dừng chân bên khu vực giáp ranh giữa xã Sơn Lâm và Thành Sơn để xem người dân cẩn thận trồng xuống những cây keo non nớt; vậy mà bây giờ, nó đã lớn gấp mấy lần chiều cao của tôi. Để có được thành quả này, bà con phải bỏ công chăm sóc rất cẩn thận. Đến Thành Sơn lần này, tôi lại có được cảm xúc ngây ngất khi nhìn cuộc sống nơi đây từng ngày “thay da đổi thịt”. Lòng tôi như hòa nhập với núi non trù phú xanh màu no đủ. Ông Cao Xà Buôn cho biết: “Nhờ mưa thuận gió hòa nên bà con được mùa hơn mọi năm. Nhà nào cũng có của ăn và chuẩn bị tốt hơn cho Tết Nguyên đán”. Nhìn nét mặt tươi vui của ông, tôi hiểu bà con Thành Sơn đã quen dần với cách làm ăn mới. Những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: lúa nước, sầu riêng, chôm chôm, keo lai giâm hom… được Nhà nước chú trọng đầu tư và ngày càng trồng nhiều hơn trong vườn, trên đồi trọc. Tôi còn nhớ những năm trước đây, đời sống bà con Thành Sơn gặp không ít khó khăn, bởi cuộc sống du canh, du cư phụ thuộc hoàn toàn vào sự ban phát của thiên nhiên. Trải qua một thời gian dài đầu tư các chương trình 132, 134, 135…, bà con đã từng bước học hỏi được nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả kinh tế cao.
Từ cuộc sống cơ cực ngày trước, ông Cao Xà Buôn cảm nhận rõ sự no đủ của người dân hiện nay. Bởi lẽ, vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu trong lành, cây cối tốt tươi, mượt mà trải dài dọc bình nguyên bao la với một bên là núi, một bên là 2 dòng sông: Hàm Leo và Tô Hạp ôm ấp. Dòng sông Tô Hạp luôn mang phù sa bồi đắp cho các vùng đất, còn dòng Hàm Leo lại mang đến nguồn nước sinh hoạt mát lành mà không phải nơi nào cũng có được. Nếu không hiểu hết về Thành Sơn thì không ai có thể biết cuộc sống người dân thay đổi từ đâu. Nhưng tôi biết, trong nếp nghĩ, cách làm của bà con đều đã dần thay đổi. Từ những dự án đầu tư phát triển KT-XH, định canh định cư (ĐCĐC), nhân dân Thành Sơn đã phát triển kinh tế và hòa nhập với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thông qua các mô hình kinh tế, phần lớn các gia đình đã có của ăn của để, mua sắm được ti vi, xe máy. Người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các giá trị văn hóa tinh thần, tiến bộ khoa học kỹ thuật… Ngày trước, khi nói tới điện thắp sáng và hệ thống nước tự chảy, bà con nơi đây cứ nghĩ đó là những mặt hàng xa xỉ, có muốn cũng không được. Cuộc sống của bà con ngày trước, chưa đến mùa giáp hạt đã lo đói. Quanh năm suốt tháng, người dân vật vã với núi rừng mà không đủ cái ăn. Không nói gì xa xôi, chỉ mới năm 2000 đây thôi, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 80%. Thế nhưng hiện nay, mọi chuyện đều đã khác. Sản phẩm hàng hóa ngày càng nhiều, cuộc sống ngày càng nhộn nhịp, số hộ nghèo đã giảm mạnh. Người dân hầu như không còn lo nhiều đến cái đói giáp hạt mà đã lo đến việc làm sao để chất lượng cuộc sống được nâng lên. Qua các chương trình mục tiêu cụ thể, người dân địa phương đã nhận thức được những việc cần làm. Nói chuyện với tôi, ông Cao Xà Buôn mừng ra mặt: Ngày trước người dân sống dựa vào rừng, khai thác rừng, còn bây giờ lại sống nhờ vào sự chăm chỉ trồng rừng, làm kinh tế vườn… Chính quyền địa phương cùng bà con đang hợp sức để phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn dưới 28%…
° Gần hơn với giấc mơ đổi đời
|
| Gói bánh Tết. |
Đi trên những con đường thôn, tôi đã cảm nhận được sự khang trang, sạch đẹp. Các thôn có đường bê tông. Những nơi qua sông đều có cầu treo kiên cố. Nhà ĐCĐC san sát nhau. Ngoài ra, các hệ thống truyền thanh, tiếp hình, bưu điện đều đảm bảo phục vụ nhu cầu dân sinh. Từ khi có hệ thống đường giao thông vào đến tận thôn, điện về tận ngõ, tư duy bà con được nâng lên. Các loại nông sản đã thực sự trở thành sản phẩm hàng hóa chứ không chỉ nhờ vào cây lúa trỉa trên nương, con cá bắt dưới suối. Bây giờ, bà con đã biết làm ra hạt lúa nước, biết chú trọng đào ao thả cá, chăn nuôi để phát triển... Tuy Thành Sơn vẫn còn là một xã nghèo - xã tiếp tục được đầu tư theo Chương trình 135 trong giai đoạn 2007 - 2010, nhưng một tương lai xán lạn hơn đang chờ đón người dân ở phía trước. Đồng chí Ngô Hữu Giác - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhận định: “Năm nay, nông nghiệp Khánh Sơn được mùa, đời sống người dân được cải thiện. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng năm 2006, Thành Sơn có những thành tựu nhất định trên lĩnh vực KT-XH. Chúng tôi tin rằng trong những năm tiếp theo, xã sẽ có bước phát triển khá khi cầu Tà Giang (xã Thành Sơn) bắc qua sông Hàm Leo nối với huyện Bắc Ái (tỉnh Ninh Thuận) hoàn thành. Ngoài việc tạo đà phát triển toàn huyện, cây cầu này giúp nhân dân Thành Sơn có cơ hội giao lưu, buôn bán sản phẩm của mình với huyện Bắc Ái…”.
Những ngày cuối Đông, ngồi trong ngôi nhà ĐCĐC khang trang, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn vì bà con được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất mà Đảng, Nhà nước đã dành cho. Nơi đó có những ngôi nhà ĐCĐC san sát nhau liên tục mọc lên để thay thế những căn nhà tranh tre ọp ẹp, dột nát; có những con đường nhựa, đường bê tông trải dài tăm tắp; trẻ em được cắp sách đến trường để tiếp tục xây dựng buôn làng. Và ở đó, một cây cầu Tà Giang với vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2007, giúp cho việc thông thương hàng hóa, giao lưu văn hóa giữa Thành Sơn với Bắc Ái… Niềm vui của Thành Sơn sẽ tiếp tục được nhân lên. Mỗi nấc thang để tăng dần niềm vui và hạnh phúc ấy có sự nỗ lực của từng hộ gia đình cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng. Thành Sơn đang mang màu xanh của sự thanh bình; con người sống biết vươn lên làm giàu chính đáng, ham học hỏi những cái hay, cái tốt. Dưới bóng cây dầu đôi, Thành Sơn ẩn hiện nằm bao bọc bởi dòng sông Tô Hạp và Hàm Leo hiền hòa. Tôi mừng cho Thành Sơn; bởi mỗi năm, cuộc sống nơi đây lại thêm đổi mới.
ĐẠI HẢI
