10:02, 07/02/2007

Nỗi đau được dịu vơi

Mỗi người sinh ra không phải ai cũng may mắn trong cuộc sống. Có những mảnh đời còn nhiều khốn khó vì bệnh tật mà không có tiền chạy chữa...

Ông Phan Thông - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc điều hành “Quỹ Hỗ trợ từ thiện xã hội tỉnh Khánh Hòa” trao 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Trường Ca.

Mỗi người sinh ra không phải ai cũng may mắn trong cuộc sống. Có những mảnh đời còn nhiều khốn khó vì bệnh tật mà không có tiền chạy chữa. Có một cuộc sống bình thường đã khó, nay họ lại mắc những căn bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn bất ngờ, có lúc tưởng chừng phải buông xuôi cho số phận. Nhưng thật may mắn, qua “Hộp thư từ thiện (HTTT)” trên báo Khánh Hòa, những mảnh đời này đã nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc, của các nhà hảo tâm, cơ quan, tổ chức… cùng chung tay xoa dịu nỗi đau, góp phần làm vơi bớt khó khăn, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

° NHỮNG SỐ PHẬN KHÔNG MAY MẮN

Chị Huệ khỏe mạnh sau khi được mổ tim.

1. Trong lần sinh con thứ 2, chị Huỳnh Ngọc Huệ (trú tổ 3, khóm Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh) mắc phải căn bệnh “suy tim và tăng áp phổi”. Vừa mới sinh xong, chị Huệ đã phải nhập viện để điều trị. Cháu gái Nguyễn Huỳnh Kim Ngân sinh ra chỉ nặng 1,6kg, phải nuôi trong lồng kính. Ngay từ khi mới chào đời, cháu Ngân đã xa hơi ấm của mẹ để ở với ông bà nội. Vì phát hiện muộn nên bệnh tim của chị Huệ đã ở thời kỳ nguy kịch đến tính mạng. Anh Nguyễn Đức Trí (chồng chị Huệ) làm nghề phụ hồ, mỗi ngày thu nhập khoảng 30.000 đồng, nhưng từ khi vợ bệnh nặng, anh phải nghỉ để trông nom. Gia đình anh Trí thuộc hộ nghèo của địa phương, luôn nhận được sự đùm bọc cưu mang của mọi người.

2. Là công nhân làm đá chẻ tại Công trường Đá Tân Dân (huyện Vạn Ninh), anh Nguyễn Văn Đông trong khi làm việc đã bị tai nạn do đá rớt đè lên người, khiến anh bị liệt cả hai chân. Đang là lao động chính nuôi sống cả gia đình, nay trở thành người tàn phế không giúp gì cho vợ con, anh Đông rất khổ tâm. Chị Dương Thị Bích trước đây chỉ biết làm công việc nội trợ và chăm sóc 5 đứa con đang tuổi ăn học. Từ khi chồng bị tai nạn, chị phải bươn chải kiếm sống nuôi cả gia đình bằng các công việc làm thuê, làm mướn. Với nguồn thu nhập quá ít ỏi (khoảng 25.000 đồng/ngày), công việc lại thất thường, ngày có ngày không nên kinh tế gia đình vô cùng bấp bênh, cả nhà bữa đói bữa no. Có những hôm không tìm được việc làm, chị Bích phải đi lượm phân bò về bán để kiếm sống…

3. Cháu Nguyễn Trường Ca (sinh 1998) con của anh Nguyễn Văn Thạnh và chị Nguyễn Thúy Vân (trú thôn Đông 2, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) bị bệnh tim ngay từ lúc mới sinh. Sau khi phát hiện bị bệnh, cháu Ca được nuôi dưỡng 3 khóa liên tục tại Nhà Phục hồi trẻ suy dinh dưỡng (huyện Diên Khánh) do Hội từ thiện Enfance - Avenr - De France tài trợ. Nhờ vậy, sức khỏe của cháu Ca chuyển biến tốt. Nhưng một thời gian sau, bệnh cháu Ca tái phát nặng hơn, sức khỏe bị suy kiệt, khó thở từng cơn do suy tim. Bệnh của cháu đã biến chứng sang suy thận, sang gan, đe dọa đến tính mạng. Theo thông báo của Viện Tim TP. Hồ Chí Minh, chi phí cho ca mổ trên 36 triệu đồng. Trong khi đó hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, cả nhà (4 người) sống bằng khoản thu nhập 300.000 đồng/tháng, phụ thuộc vào công việc làm thuê, làm mướn của anh Thạnh.

4. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương (thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh), anh Võ Hồng Hiệp (sinh 1984) sinh sống bằng nghề sơn nước. Hoàn cảnh gia đình anh Hiệp vô cùng khó khăn, cha bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ, mẹ già yếu không còn khả năng lao động. Cả nhà trông chờ vào khoản thu nhập từ nghề sơn nước của anh. Do vậy, khi anh bị tai nạn do điện cao thế giật cháy hết người, gia đình đã khó càng khốn khó hơn. Tiền chữa bệnh cho anh Hiệp mỗi ngày trên 1,5 triệu đồng. Không có tiền, gia đình phải thế chấp căn nhà đang ở vay 20 triệu đồng của ngân hàng để chữa bệnh cho anh. Rồi tiền vay cũng hết mà bệnh tật của anh còn phải tiếp tục điều trị dài ngày.

5. Cháu Nguyễn Văn Danh (trú thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Diên Khánh), mới 18 tháng tuổi đã bị tai nạn rất thương tâm. Trong lúc bố đi làm, mẹ mải làm việc nhà, sơ ý để cháu chơi một mình phía trước nhà gần đường ray xe lửa. Bé Danh tự đi qua đường sắt đúng lúc đoàn tàu hàng đang lao tới và tai nạn đã xảy ra, cho dù người lái tàu đã phát hiện trước đó và phanh gấp. Tai nạn làm cháu Danh bị đứt lìa một chân, mất cả bộ phận sinh dục, bàng quang bị dập nát. Do vết thương quá nặng, cháu Danh phải điều trị thời gian dài và rất tốn kém. Trong khi gia đình cháu Danh rất khó khăn, bố làm nghề thú y với thu nhập ít ỏi, còn mẹ mới xin được việc làm tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, nhưng buộc phải nghỉ việc để chăm sóc cháu.

… Còn rất nhiều hoàn cảnh tương tự mà Báo Khánh Hòa đã phản ánh và được bạn đọc quan tâm nhiệt tình ủng hộ.

° NHỮNG VÒNG TAY NHÂN ÁI

Trước những hoàn cảnh thương tâm, nhiều bạn đọc xa trong và ngoài tỉnh với tấm lòng nhân ái “lá lành đùm lá rách” đã trực tiếp hoặc thông qua Báo Khánh Hòa cùng chia sẻ, giúp đỡ. Bác Trương Văn Hạp (trú 31/2 Vân Đồn - Nha Trang) với đồng lương hưu hàng tháng, đã tiết kiệm được 1 triệu đồng mang đến Tòa soạn để giúp các cháu: Trần Thị Thảo Ly (thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên khánh) và Võ Lợi (117/7 đường số 9, phường Phước Long, Nha Trang) đều bị bệnh tim bẩm sinh. Một bạn đọc ở đường Lam Sơn (Nha Trang) tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn rất tích cực, nhưng xin được giấu tên. Có bạn đọc ở TP. Hồ Chí Minh cũng gửi tiền ủng hộ. Mọi người đều mong muốn góp phần giúp những người không may mắn vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Qua Báo Khánh Hòa điện tử, một bạn đọc ở Mỹ đã gửi tiền về giúp cháu Nguyễn Huỳnh Kim Ngân (con chị Huỳnh Ngọc Huệ) hàng tháng. Còn chị Huỳnh Ngọc Huệ, được sự giúp đỡ của bạn đọc đã mổ tim (tháng 5-2006) với tổng chi phí 65 triệu đồng. Cả gia đình rất xúc động khi chị “từ cõi chết” trở về vì nếu không có những tấm lòng nhân ái rộng mở, thì giờ đây bé Kim Ngân đâu còn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Anh nguyễn Đức Trí (chồng chị Huệ) rất xúc động, cho biết: “Được sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Khánh Hòa, vợ tôi đã được mổ tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), con tôi được bà nội nuôi dưỡng bằng nguồn trợ giúp của bạn đọc. Nay vợ con tôi được cứu sống, sức khỏe dần ổn định, thật là hạnh phúc cho gia đình tôi. Qua Báo Khánh Hòa, gia đình tôi xin chân thành cảm ơn những bạn đọc giàu lòng nhân ái đã giúp đỡ vợ con cũng như gia đình tôi vượt qua cơn nguy khốn nhất của cuộc đời”.

Còn trường hợp cháu Nguyễn Trường Ca, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời, cháu khó mà qua khỏi. Nhờ sự hỗ trợ 15 triệu đồng của Quỹ Hỗ trợ từ thiện xã hội tỉnh và của bạn đọc đóng góp 30 triệu đồng, cháu Ca đã được mổ tim, sức khỏe hồi phục tốt và trở lại trường học với các bạn cùng trang lứa.

Chồng mất cách đây 13 năm, để lại gánh nặng gia đình cho chị Nguyễn Thị Thoa (trú thôn 1, xã Diên Đồng, huyện Diên khánh). Đầu năm 2004, gia đình vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn khi chị Thoa mắc căn bệnh hiểm nghèo: xơ gan và sỏi thận. Từ lúc bị bệnh, mấy mẹ con chị ăn không đủ nói gì đến tiền chữa bệnh. Nhưng thật may mắn, lương y Trần Văn Thà (trú 62 Phù Đổng, Nha Trang) có bài thuốc gia truyền đã giúp bệnh của chị thuyên giảm hẳn. Bên cạnh đó, chị còn nhận được sự giúp đỡ về tiền và vật chất của độc giả, hội từ thiện. Hiện nay gia đình chị Thoa đã vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất.

Và còn rất nhiều tấm lòng nhân ái đáng trân trọng đã giúp đỡ vật chất cho các trường hợp ốm đau, khó khăn, giúp họ có điều kiện chữa bệnh, lạc quan yêu đời hơn trong cuộc sống. Từ đáy lòng, những người được giúp đỡ đã gửi đến bạn đọc Báo Khánh Hòa những lời cảm ơn chân thành. Chúng tôi xin trích đăng lá thư của gia đình chị Huỳnh Ngọc Huệ gửi đến Báo: “Chỉ còn vài ngày nữa, bước sang năm mới Đinh Hợi, chúng tôi xin gửi đến tất cả anh chị em công tác tại Tòa soạn lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và có nhiều bài viết hay để bạn đọc mở mang thêm kiến thức. Chúng tôi xin cảm ơn mục Hộp thư từ thiện của Tòa soạn, thời gian qua đã đem đến hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn, những người mắc bệnh hiểm nghèo. Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin cám ơn Tòa soạn Báo Khánh Hòa và tất cả bạn đọc có lòng nhân ái đã giúp đỡ mẹ con cháu Huệ được sống đến ngày hôm nay!”.

XUÂN BÌNH