05:07, 05/07/2019

Tháo thành công chiếc bù lon và bảo tồn được ngón tay cụ bà 75 tuổi

Bác sĩ Phan Hữu Chính – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều 4-7, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng và Phòng Vật và thiết bị y tế của bệnh viện đã phối hợp sử dụng máy cắt sắt chuyên dụng cắt chiếc bù lon ra khỏi ngón tay số 4...

Bác sĩ Phan Hữu Chính – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều 4-7, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng và Phòng Vật và thiết bị y tế của bệnh viện đã phối hợp sử dụng máy cắt sắt chuyên dụng cắt chiếc bù lon ra khỏi ngón tay số 4 (ngón nhẫn), bàn tay trái của cụ bà Trần Thị Quành (75 tuổi), bảo tồn thành công ngón tay, không phải tháo khớp như tiên lượng ban đầu.

 

Ngón tay cụ bà bị sưng tấy do đeo chiếc bù lon
Ngón tay cụ bà bị sưng tấy do đeo chiếc bù lon

 

 

Cụ Quành được chị Daly Trương – một thiện nguyện viên ở TP.Nha Trang, phát hiện và đưa vào nhập viện trong tình trạng ngón tay số 4 bị phù nề, sưng tấy và có nguy cơ hoại tử do 1 chiếc bù lon đeo ở ngón tay thắt chặt. Sau khi thăm khám, các bác sĩ của bệnh viện lên phương án xử lý cấp cứu ngón tay đeo "nhẫn bù lon" cho bệnh nhân theo hướng bảo tồn ngón tay.  Hiện tại, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định, cụ bà đang được mạnh thường quân, nhân viên Phòng Công tác xã hội, điều dưỡng của bệnh viện chăm sóc chu đáo và được theo dõi sát tình trạng hoại tử đầu ngón tay (do thiếu máu nuôi dưỡng kéo dài).

 

Các bác sĩ chuẩn bị tiến hành cắt chiếc bù lon trên tay cụ bà
Các bác sĩ chuẩn bị tiến hành cắt chiếc bù lon trên tay cụ bà

 

Chiếc bù lon được cắt khỏi tay cụ bà
Chiếc bù lon được cắt khỏi tay cụ bà

 

Theo lời của cụ Quành, cụ sống tại Quảng Ngãi, vào Nha Trang thăm chị gái, hằng ngày đi nhặt ve chai tối về ngủ ở căn nhà dựng tạm Xóm Cồn. Do bị mắc bệnh lẫn, nên cụ không biết khi nào và bằng cách nào, cụ đeo được chiếc "nhẫn bù lon" vào ngón tay.

 

 C.Đan