Có những nghề được nhiều người biết đến bởi những công trình to lớn hay để lại những dấu ấn rất đặc biệt. Nhưng cũng có những nghề mà thành quả của nó hiện diện mỗi ngày nhưng ít được gọi tên - đó là nghề của những người giữ màu xanh đô thị. Và hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về nghề của chính chúng tôi - nghề của người giữ màu xanh đô thị.
![]() |
Hằng ngày, công việc của chúng sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 sáng. Mỗi người sẽ thực hiện một nhiệm vụ khác nhau. Bác tài, lái xe đi tưới nước; các chị thì nhổ cỏ; các anh thì cắt tỉa cây xanh; những anh chị khác thì làm nhiệm vụ quét rác, vệ sinh bồn cỏ gốc cây, nhặt rác trên dải phân cách... Chúng tôi, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều vì một mục tiêu chung là giữ gìn đô thị xanh - sạch - đẹp.
![]() |
Công việc của chúng tôi đều đặn diễn ra mỗi ngày. Nhưng dịp Lễ - Tết, chúng tôi lại bắt đầu tất bật để chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi gần như phải chạy đua với thời gian. Công việc tưới nước được tăng cường nhiều hơn. Chúng tôi tăng ca cả thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo cho cây xanh, thảm cỏ luôn được xanh tốt. Thảm cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, các hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Những hàng cây cổ thụ hai bên đường cũng được khoác lên mình một màu áo mới trắng tinh. Tại các vị trí trung tâm, những khóm hoa được thay thế, trồng mới tạo nên một điểm nhấn rất biệt dưới hàng cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay.
Khi phố phường đã khoác lên mình một diện mạo rực rỡ, công việc chuẩn bị cho mùa xuân đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ lùi lại phía sau, để những con đường, những công viên, những không gian công cộng trở thành nơi vui chơi, là điểm đến để người dân hưởng một cái Tết trọn vẹn và bình an.
NGUYỄN LÊ NHUNG
Công ty cổ phần Công trình Đô Thị Ninh Thuận






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin