Giữa nhịp sống bình dị của làng quê, nơi trạm xá quân y hay trong những phong trào sôi nổi ở cơ sở, có những phụ nữ lặng thầm “thắp lửa” bằng trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Mỗi người một hành trình, song ở họ đều chung tinh thần tận tụy và niềm tin bền bỉ, lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng vươn lên, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ thời đại mới.
Hết mình vì phong trào phụ nữ
Năm 2019, chị Kiều Thị Xuân Uyên (dân tộc Chăm) bắt đầu hành trình mới với vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Xuân Hải. Những ngày đầu tiếp nhận công việc, chị miệt mài đi cơ sở, gặp gỡ hội viên để thấu hiểu chị em. Công tác phát triển hội viên gặp nhiều khó khăn, chị cùng các chi hội trưởng đến từng nhà vận động để chị em hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia sinh hoạt hội. Từ những ánh mắt rụt rè ngày đầu, nhiều chị em đã mạnh dạn tham gia phong trào, rồi trở thành hội viên nòng cốt, tích cực trong các hoạt động ở địa phương. Trong bước chuyển mình ấy, có hình ảnh người cán bộ hội tận tâm đã kiên trì gieo niềm tin bằng trách nhiệm và sự chân thành. Nhờ đó, mỗi năm, hội phát triển thêm 80 hội viên mới, hoàn thành chỉ tiêu cả nhiệm kỳ chỉ sau nửa chặng đường. Năm 2024, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã. Tháng 7-2025, sau sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị, chị đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Hải, bền bỉ đồng hành với phong trào phụ nữ địa phương.
![]() |
| Chị Uyên (thứ 2 từ trái sang) trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. |
Thời gian qua, chị Uyên đã chỉ đạo các chi hội triển khai sôi nổi nhiều hoạt động, phong trào thiết thực. Giai đoạn 2020 - 2025, hội giúp 167 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”; duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ; công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Đồng thời, hỗ trợ 1.881 hộ vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ hơn 81 tỷ đồng và tiếp sức cho phụ nữ phát triển kinh tế bằng nguồn vốn xoay vòng không tính lãi, vốn vay từ quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Trong đó, 4 mô hình “Hũ gạo tình thương” được xây dựng tại các thôn: Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2, Phước Nhơn 3 và An Nhơn là điều chị Uyên tâm đắc nhất. Những hũ gạo ấy đã kịp thời sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, thắp lên hơi ấm yêu thương giữa đời thường. “Tôi tâm huyết với hoạt động phong trào nên khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua, luôn gắn bó với hội để kịp thời sẻ chia, giúp đỡ chị em”, chị Uyên trải lòng.
![]() |
| Với những đóng góp của mình, chị Kiều Thị Xuân Uyên đã được nhận nhiều khen thưởng của các cấp hội và địa phương. |
Những đóng góp thầm lặng của chị đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ ở cơ sở. Chị đã nhận được nhiều khen thưởng của các cấp hội và địa phương. Tháng 10-2025, chị được Hội LHPN Việt Nam khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước của hội giai đoạn 2020 - 2025.
“Má Lan” của bộ đội hải quân
Chúng tôi gặp Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Lan - nhân viên quân y tại Học viện Hải quân (phường Nha Trang) vào một buổi chiều đầu tháng 3-2026, khi chị đang tất bật chuẩn bị thuốc men, sổ sách để khám sức khỏe cho học viên. Vừa kiểm tra, chị vừa ân cần hỏi han từng trường hợp đến khám. Gặp chị, các học viên đều trìu mến gọi bằng cái tên thân thương “má Lan”.
Chị Lan đến với công việc quân y như một cái duyên. Năm 2005, được đơn vị cử đi học lớp y tá tại Trung tâm đào tạo Vùng 4 Hải quân, chị đã nỗ lực hoàn thành các nội dung đào tạo và bắt nhịp với môi trường mới. Trở về đơn vị, chị tham gia công tác ở nhiều bộ phận khác nhau, từng bước tích lũy kinh nghiệm. Suốt 21 năm qua, chị luôn đồng hành chăm sóc sức khỏe cho từng cán bộ, học viên, chiến sĩ.
![]() |
| Chị Trần Thị Lan hướng dẫn cách dùng thuốc cho học viên đến khám. |
Công việc của chị luôn hòa vào nhịp sống kỷ luật, khẩn trương của đơn vị. Mỗi ngày, chị theo dõi sức khỏe học viên, cán bộ, chiến sĩ; quản lý và cấp phát thuốc; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; tham gia huấn luyện nghiệp vụ quân y, trực bệnh xá, xử lý các ca cấp cứu ban đầu... Có những tháng ròng, chị cùng bộ đội hành quân dã ngoại, bám thao trường, luyện tập ngoài bãi tập, bể bơi, bãi biển. Ba lô thuốc trên vai, chị lặng lẽ đi cùng từng bước chân người lính, sẵn sàng có mặt khi cần. Những đêm dài trực bệnh xá, chị lặng lẽ bên ánh đèn phòng trực, nhiều khi gần như thức trắng để sơ cứu, điều trị cho các ca bệnh. “Với tôi, phương châm “ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có quân y” là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim. Học theo Bác, tôi luôn tâm niệm lời dạy “Lương y như từ mẫu”, xem mỗi cán bộ, học viên như người thân của mình để chăm sóc. Chỉ cần bộ đội khỏe là tôi vui”, chị Lan chia sẻ.
![]() |
| Chị Lan huấn luyện kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến cho chiến sĩ trong đơn vị. |
Với chị Lan, làm quân y không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải thấu hiểu và sẻ chia. Nhiều học viên lần đầu xa nhà, ốm đau hay áp lực học tập, rèn luyện, đều tìm đến “má Lan” để được thăm khám, nghe những lời động viên chân tình. Chị còn tham gia các nhiệm vụ đột xuất như cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và tiên phong trong các hoạt động, phong trào ở đơn vị. Với những đóng góp của mình, chị được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 10 năm liền (2014 - 2024), Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023 cùng nhiều bằng khen của Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng...
Vươn lên từ gian khó
Trên con đường làng dẫn vào rẫy, chúng tôi theo chân chị Lục Thị Quyên (xã Tây Khánh Vĩnh) thăm vườn bưởi của gia đình. Trước mắt là một màu xanh mướt trải dài, những tán bưởi sum suê báo hiệu mùa trái ngọt. Chị Quyên là người dân tộc Nùng, quê ở tỉnh Cao Bằng, thuở nhỏ theo ba mẹ vào Tây Khánh Vĩnh lập nghiệp. Tuổi thơ gắn với nương rẫy, lớn lên giữa vùng đất mới, chị sớm quen với nhọc nhằn. Năm 2011, sau khi lập gia đình, chị được ba mẹ tặng chiếc xe máy cũ để làm phương tiện đi lại, làm ăn. Từ đó, vợ chồng chị bắt đầu hành trình lập nghiệp.
![]() |
| Chị Lục Thị Quyên chăm sóc vườn bưởi của gia đình. |
Năm 2012, chị Quyên thuê 2ha đất rồi trồng mía và làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Vụ mía đầu tiên, sau khi trừ chi phí, chị lãi 10 triệu đồng và tiếp tục đầu tư cho vụ sau. Nhờ kiên trì với cây mía, đến năm 2016, chị dành dụm mua được 0,7ha đất. Năm 2017, khi mía đường gặp khó khăn, chị chuyển sang trồng bưởi và được địa phương hỗ trợ 350 cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng. Thế nhưng, cuối năm 2017, cơn bão số 12 ập đến, quật ngã nhiều cây trồng, cuốn theo bao công sức và hy vọng vừa chớm nở. Không nản lòng, chị cải tạo đất, trồng lại bưởi. Ba năm sau, vườn bưởi bắt đầu ra hoa, kết trái và cho thu hoạch. Vừa làm vừa chắt chiu, chị mua thêm 2,5ha đất, trồng 150 cây sầu riêng và 1.800 cây keo. Đến nay, chị đã thu hoạch 2 đợt keo, tiếp tục chăm sóc vườn sầu riêng và thuê thêm 2ha đất trồng bưởi để mở rộng sản xuất. Chị còn nuôi heo, gà để tăng nguồn thu. Từ những đồng tiền tích góp qua từng vụ mùa, từng lứa cây, con giống, năm 2023, vợ chồng chị xây được ngôi nhà mới khang trang. Từ mái nhà tạm bợ ngày nào, nay tổ ấm đã vững chãi giữa vườn cây xanh tốt. “Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi luôn nỗ lực vươn lên, cố gắng làm lụng để cuộc sống phía trước tốt hơn, có điều kiện để lo cho con cái ăn học nên người”, chị Quyên chia sẻ.
![]() |
| Chị Lục Thị Quyên chăm sóc vườn bưởi của gia đình. |
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Quyên còn tích cực tham gia phong trào phụ nữ, nông dân tại địa phương; sẵn sàng hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh... Với chị, cùng nhau phát triển mới là con đường bền vững lâu dài.
Bà NGUYỄN QUỲNH NGA - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Những năm qua, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội. Những tấm gương như chị Uyên, chị Lan, chị Quyên là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và ý chí vươn lên của phụ nữ thời kỳ mới. Dù ở lĩnh vực nào, các chị đều nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ và lan tỏa tinh thần sẻ chia, hỗ trợ cộng đồng.
CHÂU TƯỜNG











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin