19:49, 03/02/2026

Tết sớm đến với người bệnh

C.ĐAN

Khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết, sum vầy bên người thân thì tại các bệnh viện, hành trình điều trị của hàng trăm bệnh nhân vẫn lặng lẽ tiếp diễn. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, mang không khí Tết đến gần hơn với người bệnh, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực để họ vững tin điều trị trong những ngày xuân cận kề.

Nhiều hoạt động sẻ chia

Không khí tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa rộn ràng hơn khi chương trình “Xuân yêu thương - Mang âm nhạc đến bệnh viện”, được tổ chức tại sân lớn của bệnh viện. Những giai điệu nhẹ nhàng của mùa xuân vang lên như giúp vơi bớt nỗi lo trong hàng trăm bệnh nhân điều trị nội trú tại đây. Không chỉ dừng lại ở các tiết mục văn nghệ, chương trình năm nay còn chú trọng đến hoạt động chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân như trao quà Tết, cắt tóc, gội đầu ngay tại bệnh viện. Những việc làm tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với những bệnh nhân nằm viện dài ngày.

Đoàn viên, thanh niên và nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa gội đầu cho bệnh nhân.
Đoàn viên, thanh niên và nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa gội đầu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Thị Hoài Thương - Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết: “Bên cạnh việc điều trị chuyên môn, bệnh viện chú trọng chăm sóc tinh thần cho người bệnh, nhất là trong những ngày cận Tết. Âm nhạc, những phần quà nhỏ hay việc cắt tóc, gội đầu sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ và lạc quan hơn”. Hòa mình trong không khí xuân ấm áp ấy, bà Lê Thị Hồng Liên (phường Ba Ngòi), bệnh nhân chạy thận nhiều năm tại bệnh viện không giấu được xúc động khi được đoàn viên, thanh niên của chương trình cắt tóc, gội đầu và trò chuyện. “Tham gia chương trình, tôi thấy rất vui, phấn khởi và có thêm tinh thần điều trị bệnh, nhất là vào những ngày cuối năm", bà Liên chia sẻ. Chung niềm vui ấy, bà Trần Thị Duyên (xã Đại Lãnh) cho biết, được gội đầu, cắt tóc gọn gàng khiến tinh thần bà thoải mái hơn hẳn sau nhiều ngày nằm viện.

Các bệnh nhân Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tham gia trò chơi ném bóng.
Các bệnh nhân Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tham gia trò chơi ném bóng.

Trước đó, không khí Tết tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa cũng rộn ràng không kém khi Hội chợ xuân Bính Ngọ 2026 dành cho hơn 100 bệnh nhân điều trị nội trú được tổ chức tại khu sân chơi đa năng của bệnh viện. Sau các tiết mục kịch, hát múa, bệnh nhân nhận phiếu tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian, như: thảy bóng vào rổ, ném lon, bowling, câu cá, thi đấu bi lắc… tại 6 gian hàng. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là bánh, kẹo, sữa, nước ngọt… đã mang lại nhiều tiếng cười, niềm hân hoan cho cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Vũ Chương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, các hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh được bệnh viện duy trì thường xuyên với mong muốn bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh, mà còn là nơi người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương. “Chúng tôi mong mỗi bệnh nhân khi ở lại bệnh viện trong những ngày Tết vẫn cảm nhận được không khí gia đình, có thêm niềm tin và động lực để vượt qua bệnh tật”, bác sĩ Chương chia sẻ.

Một tiết mục trong chương trình Xuân yêu thương - Mang âm nhạc đến bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Một tiết mục trong chương trình "Xuân yêu thương - Mang âm nhạc đến bệnh viện" tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Đối với bệnh nhân tâm thần, nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi và định kiến xã hội, những hoạt động chăm lo tinh thần càng mang ý nghĩa đặc biệt. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ánh Chương - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa nhấn mạnh: “Việc tổ chức hội chợ xuân là hoạt động được bệnh viện duy trì hằng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho bệnh nhân khi Tết đến, xuân về. Qua đó, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe tâm thần”. Đồng hành với các bệnh viện trong hành trình lan tỏa yêu thương còn có sự chung tay của nhiều đơn vị, nhà hảo tâm. Ông Nguyễn Bá Vinh (phường Bắc Nha Trang) - nhà tài trợ thường xuyên cho chương trình Hội chợ xuân của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa nói: “Tôi cho rằng, bệnh nhân tâm thần là những người chịu nhiều thiệt thòi. Hoạt động như hội chợ xuân không chỉ mang lại niềm vui mà còn là liệu pháp nhân văn, hỗ trợ họ phục hồi tốt hơn. Vì vậy, khi bệnh viện vận động, tôi luôn sẵn sàng ủng hộ”.

Những ngày cuối năm, khi xuân đang về trên từng góc phố, các hoạt động chăm lo cho người bệnh tại các bệnh viện đã và đang thắp lên hơi ấm tình người, giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, vững bước trên hành trình điều trị.

C.ĐAN