19:12, 23/12/2025

Những ngôi nhà ấm tình quân dân

THÀNH LONG

Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh, hàng chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm nhà bị hỏng nghiêm trọng, đặc biệt là ở các vùng núi như khu vực Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã rốn lũ. Đứng trước những mất mát ấy, lực lượng Công an tỉnh đã nhanh chóng trở thành một điểm tựa vững chắc cho Nhân dân, xung kích đi đầu trong “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đồng bào vùng lũ do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Công an, ngay từ ngày 1-12, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tại xã Diên Điền (một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề), đồng loạt khởi công 8 căn nhà đầu tiên. Với tinh thần “thần tốc, quyết liệt”, Công an tỉnh chủ trì xây mới 23 căn nhà trong tổng số 89 căn bị sập hoàn toàn trên toàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ sửa chữa nhiều căn khác. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí từ 100 đến 200 triệu đồng, thiết kế kiên cố theo mẫu “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng), phù hợp địa hình miền núi, triền đồi và văn hóa sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số Raglai.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng gia đình ông Trần Nam chụp ảnh lưu niệm trong ngày khánh thành căn nhà mới.
Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng gia đình ông Trần Nam chụp ảnh lưu niệm trong ngày khánh thành căn nhà mới.

Chỉ trong những ngày đầu tháng 12, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, công an các địa phương chia thành các tổ công tác, thực hiện “3 cùng” với Nhân dân: Cùng ăn, cùng ở, cùng lao động. Dưới mưa lạnh miền núi, các anh đào móng, vận chuyển vật liệu, trộn vữa, xây tường bất kể ngày đêm. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhiều lần trực tiếp đến công trường chỉ đạo, động viên: “Phải đảm bảo chất lượng, tiến độ để người dân có mái ấm đón Tết bình yên”.

Bà Cao Thị Muỗi vui mừng trong căn nhà mới
Bà Cao Thị Muỗi vui mừng trong căn nhà mới

Niềm vui đến sớm hơn dự kiến. Ngày 18-12, tại thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn, Công an tỉnh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao căn nhà đầu tiên cho gia đình ông Mấu Trường và bà Cao Thị Muỗi - hộ đồng bào dân tộc Raglai, bị đất đá sạt lở vùi lấp nhà hoàn toàn. Ngôi nhà mới rộng gần 40m², khang trang với phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh riêng. Chỉ trong 10 ngày (từ ngày 5 đến 15-12), với kinh phí 200 triệu đồng do Công an tỉnh vận động, các chiến sĩ đã hoàn thành công trình vượt tiến độ. Ông Mấu Trường xúc động chia sẻ: “Nhà cũ bị lũ cuốn đi hết, gia đình tôi không biết xoay xở thế nào. Bây giờ có nhà mới kiên cố, các con có chỗ học hành, chúng tôi yên tâm đón Tết”.

Chỉ sau đó ít ngày, chiều 22-12, Công an tỉnh phối hợp với công an xã, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao thêm 2 căn nhà mới cho hộ ông Trần Quá (thôn Chấp Lễ, xã Hòa Trí) và hộ ông Trần Nam (thôn Bình Lộc 2, xã Vạn Thắng) sau gần 20 ngày thi công khẩn trương. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, đơn vị đã huy động mọi nguồn lực, phối hợp với nhà thầu để thi công trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 50m², trị giá hơn 100 triệu đồng, nền lát gạch, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn, đáp ứng yêu cầu an toàn và phù hợp với điều kiện sinh hoạt, thời tiết địa phương. Đây là nguồn động viên lớn, giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tại buổi lễ, Công an tỉnh, công an xã cùng chính quyền địa phương trao nhiều phần quà thiết thực, hỗ trợ các gia đình mua sắm vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Đại tá Lê Quang Đồng tặng quà cho gia đình ông Trần Quá trong ngày khánh thành căn nhà mới.
Đại tá Lê Quang Đồng tặng quà cho gia đình ông Trần Quá trong ngày khánh thành căn nhà mới.

Ngoài 3 căn nhà đã chính thức hoàn thành, 20 công trình còn lại đang trong quá trình hoàn thiện, sẽ được Công an tỉnh bàn giao trước ngày 31-12 để người dân dọn về ở. Những ngày cuối năm, trên các công trường, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an miệt mài lao động bên người dân đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân. Những ngôi nhà mới xây không chỉ che mưa nắng, mà còn lan tỏa hơi ấm tình người, giúp nhiều gia đình nghèo có mái ấm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, yên tâm bước sang năm mới với hy vọng tươi sáng hơn.

THÀNH LONG