21:44, 07/12/2025

Khẩn trương tái định cư cho thôn Bậc Rây 1

THANH XUÂN

Đầu tháng 12, chúng tôi tham gia cùng đoàn do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Hội Golf Khánh Hòa đến trao quà hỗ trợ người dân thôn Bậc Rây 1 (xã Bác Ái Tây) bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Con đường dẫn vào thôn Bậc Rây 1 có rất nhiều điểm sạt lở, nhưng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và địa phương, đến nay các điểm sạt lở đã được khắc phục để thông tuyến, đảm bảo đi lại của người dân; phương án tái định cư lâu dài cho người dân cũng đã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai. 

Những giờ phút sinh - tử 

Tại sân nhà cộng đồng, nơi bà con đang nhận quà cứu trợ, ông Pi Năng Ánh Linh - Trưởng thôn Bậc Rây 1 kể lại giờ phút kinh hoàng: “Khoảng 3 giờ chiều 19-11, bà con nghe tiếng đá lăn trên sườn núi. Ban đầu chỉ lác đác, ai cũng nghĩ mưa lớn làm đất đá trôi xuống. Nhưng linh tính mách bảo điều chẳng lành, tôi chạy đi gọi từng nhà bảo người dân bồng con nhỏ, mang theo giấy tờ cần thiết rồi ra nhà cộng đồng tránh trú”.

Khu tái định cư vùng sạt lở thôn Bậc Rây 1, xã Bác Ái Tây.
Khu tái định cư vùng sạt lở thôn Bậc Rây 1, xã Bác Ái Tây.

Tiếng động nhỏ ban đầu chỉ là dấu hiệu báo trước thảm họa. "Hơn 1 giờ sau, một tiếng nổ lớn vang xuống từ đỉnh núi, đất đá đổ ầm ầm. Bà con bỏ lại hết, chỉ biết chạy thoát thân. Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, trận sạt lở mạnh nhất ập xuống, nhà cửa dưới chân núi bị vùi lấp trong tích tắc. May mắn mọi người đã được sơ tán trước đó; nếu chậm một lúc thôi, khó mà tưởng tượng nổi...” - ông Linh nói, mắt vẫn ánh lên nỗi ám ảnh.

Chỉ tay về phía những hộ dân đang xếp hàng nhận quà, ông Linh bộc bạch: "Gia đình ông Cao Tiên, Cao Triệu, Pupur Đen hay bà Chamaléa Kà đều mất sạch nhà cửa, chỉ kịp ôm con chạy giữa tiếng đất đá rền vang. Điều bà con mong nhất bây giờ là có nơi ở mới an toàn, để mỗi cơn mưa không còn là nỗi lo sợ thường trực”.

Ứng cứu khẩn cấp 

Thôn Bậc Rây 1 có 9 hộ dân có nhà bị sập hoặc bị lũ cuốn trôi; 22 hộ khác sống trong vùng nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyên - Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết: "Ngay khi nhận tin báo, xã đã kích hoạt phương án ứng phó cấp bách. Lực lượng dân quân, công an xã, cán bộ thôn xuyên đêm đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí nơi tạm trú tại nhà cộng đồng và các hộ dân an toàn. Đến ngày 21-11, địa phương tiếp tục tổ chức di dời toàn bộ 3 cụm dân cư nằm trong vùng có nguy cơ cao, tuyệt đối không để người dân quay lại nhà khi thời tiết còn mưa lớn; các nhu yếu phẩm như: Gạo, nước uống, mền, áo phao... được cấp phát đầy đủ, kịp thời".

Những ngày mưa lũ, lãnh đạo tỉnh liên tục có mặt tại xã, trực tiếp lội bộ, vượt suối đến tận thôn để kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tại buổi kiểm tra cuối tháng 11, đồng chí Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không để người dân quay lại vùng nguy hiểm dù bất cứ lý do gì; khẩn trương thông tuyến giao thông để đảm bảo tiếp cận cứu trợ; đẩy nhanh tiến độ khảo sát địa điểm tái định cư mới, ưu tiên bố trí cho toàn bộ hộ mất nhà cửa và các hộ có nguy cơ cao nhà bị sạt lở; huy động nguồn lực của tỉnh, lồng ghép các chương trình mục tiêu để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sự có mặt kịp thời của lãnh đạo tỉnh giúp tháo gỡ nhiều khó khăn về nhân lực, hậu cần, đồng thời trấn an tinh thần người dân trước biến cố chưa từng có.

Người dân mong sớm được an cư

Trước nguy cơ mất an toàn tại khu dân cư của thôn Bậc Rây 1, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án Khu tái định cư Bậc Rây 1 (xã Bác Ái Tây). Trên cơ sở khảo sát địa hình, địa chất và hiện trạng dân cư, đơn vị đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, quy hoạch tổng mặt bằng phân lô với tiêu chí: Bằng phẳng, xa chân núi, đảm bảo an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện, nước, công trình công cộng.

Nhiều nhà dân thôn Bậc Rây 1 bị sập sau trận lũ.
Nhiều nhà dân thôn Bậc Rây 1 bị sập sau trận lũ.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẳng định sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với địa phương để thi công đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu an toàn, bền vững, ổn định lâu dài cho người dân sau thiên tai.

Ông Pupur Đen - một trong những hộ có nhà sát chân núi, chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong có nơi ở an toàn. Mất nhà có thể dựng lại, nhưng nỗi lo sợ mỗi khi mưa xuống thì không thể sống mãi như vậy”.

Việc sạt lở ở thôn Bậc Rây 1 là lời cảnh báo về tính chất cực đoan của thời tiết năm 2025. Nhưng trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết giữa chính quyền - lực lượng cứu hộ - Nhân dân đã được khẳng định. Hành trình phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng những nền móng đầu tiên của khu tái định cư mới đã thắp lên niềm hy vọng: người dân sẽ sớm trở lại cuộc sống bình yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu: Dự án Khu tái định cư Bậc Rây 1 phải được khởi công trong tháng 12-2025, tạo điều kiện bố trí chỗ ở mới cho toàn bộ các hộ mất nhà và các hộ có nguy cơ cao cần di dời trước mùa mưa năm sau. Quy hoạch khu tái định cư phải được thiết kế đồng bộ, đảm bảo quỹ đất cho nhà ở, hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, khu sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục hạ tầng thiết yếu.

 

THANH XUÂN