11:05, 13/05/2018

Tài xế xe khách bị lật trên đèo Khánh Lê kể lại phút giây sinh tử

Sau ca mổ nhiều giờ đồng hồ, một cánh tay của ông Hồ Tấn Đức (sinh năm 1974, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), người cầm lái xe khách lật trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã phải cắt bỏ. 

Sau ca mổ nhiều giờ đồng hồ, một cánh tay của ông Hồ Tấn Đức (sinh năm 1974, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), người cầm lái xe khách lật trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã phải cắt bỏ. 
 

 

Do cánh tay trái ông Đức bị dập nát, các bác sĩ đã phải cắt bỏ.
Do cánh tay trái ông Đức bị dập nát, các bác sĩ đã phải cắt bỏ.
 
Sáng 13-5, trên giường bệnh Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Đức dù vãn còn đau đớn nhưng vẫn khá tỉnh và được người thân cho ăn cháo, uống nước.
 
 
Anh Hồ Tấn Quang Sơn chăm sóc cha tại bệnh viện.
Anh Hồ Tấn Quang Sơn chăm sóc cha tại bệnh viện.

 

Khi được hỏi về tình huống xe bị lật lúc đổ đèo, ông Đức cho biết, trong ngày 10 và 11-5, ông chở đoàn cán bộ hưu trí Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đi tham quan Đà Lạt. Theo lịch trình, ngày 12-5, đoàn xuống Nha Trang tiếp tục thamq quan, tắm biển sau đó mới vào lại TP. Hồ Chí Minh để đoàn về Bắc theo đường hàng không. Tuy nhiên, tất cả đã không theo lịch trình định trước vì tai nạn xảy ra. 
 
 
Ông Đức kể lại: “Trước khi xe lên đến đỉnh đèo thì tôi dừng xe cho đoàn đi vệ sinh. Sau đó, xe tiếp tục hành trình. Tôi điều khiển xe đi trên đường đèo với tốc độ chậm. Khi qua đỉnh đèo một đoạn, vừa qua khúc cua thì tôi thấy xe lao nhanh bất thường. Tôi đạp thắng hết cỡ nhưng xe vẫn lao xuống. Lúc này, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Sợ xe lao xuống vực, tôi cố tình ghìm đầu xe về phía vách núi để xe dừng lại, nhưng mới đánh lái qua thì xe chao đảo và lật, trượt trên đường. Xe lao với tốc độ nhanh, không thể kiểm soát được”. 
 
Khi tỉnh lại thì ông Đức thấy khung cảnh hết sức kinh hoàng. Một người phụ nữ lớn tuổi máu chảy, nằm cạnh ông, bất động. Sau đó là những tiếng la hét, kêu cứu của những người trên xe. 
 
“Khi tỉnh lại thì thấy mình vẫn còn trong khoang lái. Lúc này tôi thấy cánh tay trái mình bị dập nát hết rồi, đầu và ngực đau điếng. Sau đó, tôi được người dân dìu ra ngoài. Xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện”, ông Đức nói.
 
Khi được hỏi về việc nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn kinh hoàng, ông Đức cho rằng thắng xe đã không còn tác dụng, đạp phanh mà xe vẫn cứ lao nhanh về phía trước. “Xe đã được kiểm định mới đầu tháng 4 vừa qua, vì thế tôi không thể biết nguyên nhân nào đã khiến thắng xe không còn tác dụng”, ông Đức nói.
 
Thành Long