Câu chuyện về gia đình chị Bùi Thị Thu Hà (phường Tây Nha Trang) trả lại vàng cho người đánh mất trong dòng nước lũ đã lan truyền trong cộng đồng, trở thành tia sáng ấm áp giữa những ngày khó khăn sau thiên tai.
Bỗng nhiên nhận được một số tiền lớn trong tài khoản, ông T.V.Q.H - tài xế xe Grab, trú phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang đã không do dự mà trình báo ngay cho lực lượng Công an hỗ trợ tìm người trả lại. Việc làm tử tế, đầy trách nhiệm của ông H. là một hành động đẹp, đáng trân trọng.
Nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, nhóm thiện nguyện Bình Tây (thị xã Ninh Hòa) đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, học sinh, sinh viên.
Ngày 5-3, Công an phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang) tiến hành trao trả số tiền gần 10 triệu đồng bị đánh rơi cho ông Nguyễn Hữu Khánh (phường Vĩnh Hải); đồng thời đề nghị UBND phường khen thưởng gương “người tốt, việc tốt” đối với anh Nguyễn Phúc Tài (trú phường Vĩnh Hòa) vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất.
Với mục tiêu “kết nối và trao yêu thương”, các thành viên của Quỹ thiện nguyện Cam Lâm hôm nay đã và đang sẻ chia, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cam Lâm.
Ở xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn) có một nhóm thiện nguyện với 6 thành viên là những cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại địa phương. 4 năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhóm thiện nguyện xã Sơn Lâm đã hoạt động năng nổ, huy động được nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Những tủ sách do các cấp hội phụ nữ thị xã Ninh Hòa thực hiện đã khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc sách trong hội viên, người dân và học sinh...
Với tình yêu biển, mong muốn góp sức để làm sạch bờ biển quê hương, hơn 2 năm nay, nhóm “Môi trường xanh” gồm những em học sinh trên địa bàn xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) đều đặn mỗi tuần 1 lần tổ chức thu gom và xử lý rác thải. Nhờ đó, bờ biển kéo dài gần 3km ngày càng thêm sạch.
Hơn 3 tháng nay, quán cơm chay 0 đồng Út Linh ở địa chỉ 55 Lạc Long Quân, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ở đó không chỉ có những bữa cơm miễn phí, mà còn ấm áp sự sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn.
Từ tháng 10-2023 đến nay, cứ vào ngày rằm và mùng Một, Nhà hàng hải sản Thanh Sương phối hợp với Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) tổ chức phát bánh mì chay miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Những ổ bánh mì trao đi là niềm vui của cả người cho và người nhận.
Ngày cuối tuần, bà Nguyễn Thị Hoa (người dân gọi thân mật là Tám Hoa) đi mua gạo để tặng cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Mũi (thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang). Hơn 10 năm nay, bà Hoa cứ miệt mài lo "chuyện bao đồng" cho những người nghèo ở đây.