Phép màu ấy người đọc sẽ tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết viết cho thiếu nhi của nhà văn Daryl Kho với tên gọi “Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm keo dán ký ức”, một cuốn sách tạo tiếng vang lớn tại Singapore cùng nhiều nước trên thế giới và được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản vào tháng 4-2025 qua bản chuyển ngữ ra tiếng Việt của dịch giả Kiều Ngân Hà.
![]() |
Nội dung của “Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm keo dán ký ức” xoay quanh câu chuyện về cô bé Alexis và ông nội mình. Do một lần bị tai biến, ông nội của Alexis đã rơi vào tình trạng “nhớ nhớ quên quên”. Với suy nghĩ của mình, bé Alexis quyết định phải giúp người ông thân yêu thoát khỏi bệnh tật, bằng cách đi tìm loại keo dán lại những ký ức đang vỡ vụn trong ông. Để thực hiện được kế hoạch ấy, với những câu chuyện cổ tích mình từng được nghe ông kể, cô bé đã băng qua các vùng đất huyền bí, đầy phép màu và yêu quái để tìm cho được 8 vị thuốc nhằm chế tạo loại keo này, trong đó có lông mũi quái thú ăn giấc mơ, mồ hôi tiên cá... Khó khăn chồng chất, chưa kể thời hạn chót đang tới cận kề, nếu Alexis không kịp cứu thì những ký ức của ông nội sẽ lạc lối vĩnh viễn trong biển sương mù. May thay, trong hành trình tìm kiếm, Alexis gặp được con yêu tinh núi cáu kỉnh đã yếm lời nguyền quái ác lên ông nội, cùng bà nội kiên cường đang che giấu một bí mật nên cô bé đã vượt qua xứ sở huyền bí với những thử thách đầy hiểm nguy để rồi giúp ông nội phục hồi dần trí nhớ.
Với sự kết hợp giữa truyện dân gian, ngụ ngôn và chuyện liên quan tới những sinh vật huyền bí từ Đông Nam Á như: Thái Lan, Philippines, Campuchia, Malaysia…, “Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm keo dán ký ức” là một cuốn sách hấp dẫn không chỉ bởi những tình tiết đầy kỳ ảo, mà còn ở cách kể chuyện của tác giả. Cuốn sách còn mang đến cho người đọc một thông điệp đầy tính nhân văn: Tình cảm gia đình là phép màu kỳ diệu nhất, có thể nâng đỡ con người vượt qua bệnh tật, sự lãng quên, thậm chí cả sự chia xa. Nội dung cuốn sách trở thành “keo dán” gắn kết ông bà, cha mẹ và con cháu.
Daryl Kho sinh ra ở Malaysia và lớn lên ở Singapore. Theo tác giả, anh viết câu chuyện này từ trải nghiệm của chính gia đình mình, khi cha anh bị sa sút trí tuệ sau cơn đột quỵ và cuốn sách trở thành món quà tinh thần. Ngay khi ra mắt, tác phẩm đã gây tiếng vang tại Singapore và đạt các giải thưởng lớn như: Giải thưởng sách thiếu nhi Hedwig Anuar (HABA) của Hội đồng sách Singapore, Giải thưởng sách Singapore 2022 - tác phẩm hay nhất dành cho độc giả trẻ, lọt vào vòng chung kết giải thưởng sách của năm (Singapore Book Awards)…, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng. Từ những nội dung trên, có thể lý giải vì sao cuốn sách không chỉ hấp dẫn các bạn nhỏ tuổi mà còn thu hút các bậc làm cha mẹ!
HOÀNG ANH






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin