Ở khu vực Ninh Hòa, mỗi độ Tết đến xuân về, trước hiên nhà nào cũng đầy những khóm hoa với nhiều màu sắc rực rỡ. Những cánh hoa khoe mình dưới nắng xuân, khai mở niềm tin, hy vọng cho một năm mới rộn ràng khí thế.
![]() |
| Những khóm hoa xuân khoe mình bên nắng mai. |
Không biết tự bao giờ, cứ mỗi độ xuân về, người dân khu vực Ninh Hòa lại tất bật chuẩn bị cho hiên nhà mình những khóm hoa tươi thắm. Không chỉ mua vài chậu hoa chưng Tết, nhiều gia đình tự tay gieo trồng, chăm bón từ những tháng cuối năm để hoa kịp bung nở đúng khoảnh khắc giao mùa.
Những người ở xa đến hay người con xa quê trở về đều không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi thấy trước mỗi hiên nhà là những khóm hoa đang nở rộ ngày Tết. Giữa cái nắng, gió đặc trưng của miền duyên hải, sắc vàng của mai, vạn thọ, cúc; sắc đỏ của hoa mào gà, hoa phụng; sắc tím, trắng, vàng, hồng của các loại hoa sao nhái… như làm bừng sáng cả con đường nhỏ, khiến không gian Tết thêm ấm áp, rộn ràng và đậm tình quê.
![]() |
| Những luống hoa được trồng dọc lối đi vào nhà. |
Thấy tôi say sưa chụp hình các khóm hoa đủ màu sắc trước sân, bác Hai từ trong nhà bước vội ra, nở nụ cười hiền hậu. Bác Hai khoe: “Thấy hoa nhà bác Hai đẹp không con?”. Giọng bác đầy tự hào mà mộc mạc, như thể cả mùa xuân đang gói gọn trong những cánh hoa nhỏ bé ấy. Rồi bác Hai bảo, chỉ cần trước nhà có vài khóm hoa, nhìn vào thấy tươi tắn, rộn ràng, như thế đã là xuân.
Chiều xuống, tôi thong dong đạp xe một vòng quanh xóm, chậm rãi ngắm nhìn những khóm hoa rực rỡ trước sân từng nhà. Từ cúc vàng, mào gà đỏ thắm đến những cành mai đang nở bung sắc nắng, hay hoa giấy, sao nhái mảnh mai rung rinh trong gió nhẹ… tất cả như hòa vào nhau tạo nên một bức tranh xuân đầy sắc màu rực rỡ. Nhưng nhiều nhất vẫn là những luống hoa vạn thọ vàng ươm, tròn đầy. Người lớn trong làng bảo trồng hoa vạn thọ không chỉ để làm đẹp ngày Tết, mà còn gửi gắm trong đó ước mong về sự trường thọ, bình an và sung túc. Những cánh hoa nhỏ bé nhưng bền bỉ, nở rực rỡ suốt những ngày đầu năm như một lời chúc đến mỗi gia đình. Hoa vạn thọ không chỉ được trồng trước sân nhà cho rực rỡ lối đi, mà còn được nâng niu đặt vào chậu, trang trọng dâng lên bàn thờ tổ tiên như một cách bày tỏ lòng thành kính và biết ơn. Giữa nắng xuân dịu nhẹ, sắc vàng ấy càng trở nên ấm áp, lan tỏa khắp không gian, như ôm trọn niềm tin và hy vọng cho một năm mới an lành, đủ đầy.
![]() |
| Hoa vạn thọ được trồng ngày Tết. |
Cùng gia đình đi thăm và chúc Tết họ hàng, tôi vẫn thích nhất ngắm nhìn những khóm hoa xuân trước mỗi hiên nhà. Con đường quê ngày xuân rộn ràng hơn trong tiếng cười nói và sắc màu của các loại hoa. Đây đó những cây mai nở rộ, bung cánh hết cỡ như gom cả nắng vàng đầu năm; những luống hoa hướng dương vươn cao, rực rỡ khoe mình dưới ánh mặt trời; rồi cả sắc đỏ, sắc hồng đan xen làm sáng bừng cả khoảng sân nhỏ. Mỗi khóm hoa không chỉ làm đẹp thêm cho ngày Tết, mà còn góp phần giữ gìn nếp nhà, gìn giữ một nét đẹp bình dị của quê hương.
![]() |
| Những cây mai vàng nở bung cánh như gom cả nắng xuân đầu năm. |
Nếu có dịp về khu vực Ninh Hòa vào dịp Tết, mời bạn một lần dạo bước qua những con đường nhỏ, ghé thăm vài mái nhà đơn sơ để cảm nhận trọn vẹn hương xuân nơi đây. Với tôi, chỉ cần đứng trước hiên nhà rực rỡ sắc hoa, hít hà mùi nắng mới và nghe tiếng chúc Tết rộn ràng, đủ để khiến lòng mình lưu luyến...
CHÂU TƯỜNG









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin