11:08, 24/08/2018

Tại cái đồng hồ...

Vợ nói mới thay cục pin điện thoại, anh chỉnh lại giờ cho đúng, được không? Anh bảo chuyện nhỏ, dễ ợt. 

Vợ nói mới thay cục pin điện thoại, anh chỉnh lại giờ cho đúng, được không? Anh bảo chuyện nhỏ, dễ ợt.   


Chuông đồng hồ điện thoại reo 5 giờ, vợ đánh thức anh dậy đi tắm biển. Mấy hôm trước giờ này, chị bán thịt heo hàng xóm dậy đi lấy thịt. Vợ chồng người nhà bên dậy đi dọn bán bánh bèo hỏi. Sáng nay, anh không thấy ai...


Ra đến biển, sao không thấy ai đi tắm biển? Thời tiết nói sáng nay trời tốt mà. Đường vắng, biển vắng? Anh vội vàng chở vợ về. Đột nhiên, anh nghe tiếng la của khách nước ngoài ơi ới phía trước. Hai thằng cướp giật túi xách chạy xe ngược chiều về phía anh. Phản xạ, anh lao tới. Hai tên cướp né xe, tung vào dải phân cách, té nhào, rồi lật đật dựng xe lên chạy mất, rơi lại túi xách của du khách. Anh chạy đến lượm lên, đưa lại cho khách và nói: Sorry, sorry…


Anh xe thồ hàng xóm cũng đột nhiên xuất hiện hỏi thăm chuyện gì?


Về nhà, nhìn đồng hồ treo tường mới hơn 4 giờ. À, thì ra anh chỉnh đồng hồ điện thoại sớm hơn 1 giờ.


Vợ hỏi: Sao lúc đưa túi xách cho khách anh lại nói xin lỗi? Anh cười giải thích: Anh xin lỗi không phải là nhận trách nhiệm về mình, mà là sự chia sẻ với du khách. Người ta đang bị hoảng loạn về tinh thần, em à!


Khi anh dắt xe ra cổng đi làm, mấy người hàng xóm xúm lại hỏi: Sáng nay anh bắt cướp ở ngoài đường biển hả? Chú xe thồ nói vậy đó…


Anh chợt mỉm cười, chào vội rồi đi làm. Anh nghĩ: Chỉ tại cái đồng hồ chỉnh sớm một giờ...!


NGUYỄN THANH TÂM