11:11, 27/11/2015

Đi lễ chùa

Ngày rằm. Trong chùa, người đông, chen lấn, khói hương nghi ngút. Tôi quỳ gối, thành kính khấn: "Cầu mong cho gia đình con hạnh phúc, thịnh vượng...".

Ngày rằm. Trong chùa, người đông, chen lấn, khói hương nghi ngút. Tôi quỳ gối, thành kính khấn: “Cầu mong cho gia đình con hạnh phúc, thịnh vượng...”. Khấn xong, tôi ngẩng đầu lên thì thấy một phụ nữ to béo chen lấn đứng ngay trước mặt tôi. Thật vô duyên - tôi thầm nghĩ.


Dịch sang chỗ khác để tránh cái lưng bà ấy, tôi khấn tiếp: “Cầu mong cho cha mẹ con sức khỏe dồi dào...”. Chưa nói hết câu lại có một ông lớn tuổi chen ngang đứng trước mặt tôi. Một người lớn tuổi sao lại vô ý thức như thế - tôi thầm trách.


Một lần nữa tôi lại dịch sang chỗ trống khác, vái: “Cầu mong cho gia đình con năm nay tai qua, nạn khỏi...”. Mở mắt ra, tôi lại thấy một cô gái trẻ đẹp ở đâu chạy lên đứng trước tượng Phật chụp hình. Tôi chỉ biết lắc đầu: Thanh niên bây giờ thật thiếu lịch sự!...


Lúc ra về tới cổng chùa, bỗng dưng có một cậu bé khoảng 12 - 13 tuổi chỉ vào tôi rồi quay sang nói với người bố:


- Bố ơi! Hồi nãy bố con mình đang quỳ lạy Phật, chính ông này ở đâu chen ngang trước mặt mình...


Tôi cúi mặt, tự dưng thấy mặt mình nóng bừng lên...


LÊ ĐỨC QUANG