06:08, 08/08/2015

Nội

Gia đình gồm 3 thế hệ ở chung trong nhà. Vợ chồng con trai đều làm việc ở cơ quan nhà nước. May mà có nội ở nhà vừa lo dọn dẹp, vừa trông cháu.

Gia đình gồm 3 thế hệ ở chung trong nhà. Vợ chồng con trai đều làm việc ở cơ quan nhà nước. May mà có nội ở nhà vừa lo dọn dẹp, vừa trông cháu.


Ở quê đất rộng, nội nuôi thêm mấy con gà, phòng lúc giỗ chạp không phải ra chợ mua. Hơn nữa, bạn bè của con đến nhà, còn có thứ mà đãi. Thế là suốt ngày nội loay hoay với việc lau dọn nhà cửa, gà qué, chân tay không để yên.


Một lần gần trưa, nội ra thăm mấy con gà đang ấp trứng, nghe tiếng cháu khóc nên vội chạy vào nhà bế cháu, dỗ dành. Lúc đầu, cháu nín lặng, còn cười tươi rói. Sau, bỗng dưng cháu lại khóc. Càng dỗ, cháu càng khóc to, nội luýnh quýnh chẳng biết làm sao. Vừa lúc con dâu đi làm về, thấy con khóc, hối hả chạy vào bế con. Giở áo ra xem, thấy lưng con chỗ nào cũng đỏ, có mấy con mạc gà đang bò, con dâu xót ruột, lớn tiếng gắt mẹ chồng: “Mạc cắn rồi! Từ nay mẹ ra chuồng gà, tắm rửa sạch sẽ mới được bế cháu nghen!...”. Nội như người có lỗi, lủi thủi bước xuống nhà bếp nấu cơm, nói lí nhí: “Mẹ già, mắt mũi kèm nhèm, có thấy đâu!...”.


Từ đó về sau, mặc dù mạc chuồng gà đã hết lâu rồi, nhưng mỗi khi ra chuồng gà vào nhà, nội đều tắm rửa sạch sẽ mới dám bế cháu. Có điều, buổi tối cháu bi bô tập nói, cả gia đình xúm lại vui đùa, riêng nội đứng đằng xa, vỗ tay, nhún nhún nhảy nhảy trêu đùa với cháu, chứ không dám bước lại gần. Hình như, nội còn ám ảnh tiếng con dâu gắt gỏng!...


LÊ ĐỨC QUANG