10:03, 11/03/2022

Mơ!

- Xăng tăng giá, người ta đổ xô đi mua xăng; vàng tăng giá, người ta rủ nhau đi bán. Không biết sắp tới còn thứ gì tăng nữa không đây ông bạn già?

- Xăng tăng giá, người ta đổ xô đi mua xăng; vàng tăng giá, người ta rủ nhau đi bán. Không biết sắp tới còn thứ gì tăng nữa không đây ông bạn già?
 
- Lương tăng! À là tui đang mơ ước vậy… Chớ thấy cũng sốt ruột, thứ gì cũng tăng, đổ tại do giá xăng tăng.
 
- Vừa lo dịch bệnh, vừa lo giá cả tăng, nhìn sang bên kia thấy bom rơi đạn nổ. Tui chỉ ước sáng mai ngủ dậy thấy tin báo không còn chiến tranh, số F0 giảm tụt phanh, vậy mới thấy sướng. Rồi giá xăng, giá vàng, giá đủ thứ giảm nữa, mơ thế mới là mơ ông ạ!
 
- Quá đã! Mà tui dặn ông nè, đừng có thấy giá xăng phi mã mà mua cả can về trữ nha, khác nào trữ bom trong nhà. Cứ bình tĩnh mà sống, cùng lắm tui với ông cất cái xe máy, đi xe “hăng cải” vừa tiết kiệm vừa tập thể dục, vui mà!
 
- Quá vui! Trữ cái gì không trữ, lại đi trữ xăng! Cô Vi còn rình rập mà dân mình cứ hễ nghe thứ gì sắp tăng là ào ào chen lấn, tụ tập để mua, không biết tiết kiệm được bao nhiêu đồng mà lỡ dính F0 thì có thấy mệt trước mắt rồi đó!!!
 
- Chuyện giá cả đã có các bác chức năng lo điều tiết, lên rồi cũng sẽ xuống thôi mà! Vấn đề là các bác làm sao cho giá cả xuống nhanh nhanh chứ tăng mãi thì cũng đau đầu nhức óc như bị F0 ông ơi!!!
 
BẢO BẢO