10:09, 03/09/2021

Sống chung...

- Bộ Y tế vừa đưa ra thông điệp 5T phòng, chống dịch trong giai đoạn giãn cách xã hội: Tuân thủ nghiêm 5k, Thực phẩm đủ tại nhà, Thầy thuốc đến tận gia, Test Covid tất cả, Tiêm chủng tại phường, xã. Cũng dễ nhớ, ông nhỉ?

- Bộ Y tế vừa đưa ra thông điệp 5T phòng, chống dịch trong giai đoạn giãn cách xã hội: Tuân thủ nghiêm 5k, Thực phẩm đủ tại nhà, Thầy thuốc đến tận gia, Test Covid tất cả, Tiêm chủng tại phường, xã. Cũng dễ nhớ, ông nhỉ?


- Nhớ chưa đủ, phải làm nữa. Như vụ test lấy mẫu, tới tận nhà hò như hò đò cũng không ai chịu ra, ý thức như thế thì làm sao chống dịch? Còn tiêm vắc xin, vắc xin tốt nhất là vắc xin sớm nhất, thế mà nhiều người vẫn so đo, kén chọn. Đợi tiêm được vắc xin mình chọn lỡ cô Vi tấn công là không còn cơ hội luôn chớ nói…


- Giờ xác định phải sống chung với dịch bệnh thôi. Mà muốn sống chung thì phải tiêm vắc xin đầy đủ và thay đổi thói quen. Các nhà khoa học nói chưa đánh giá được mất bao lâu để Covid-19 trở thành căn bệnh thông thường, nhưng với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin, giai đoạn chết chóc nhất của đại dịch sẽ sớm lùi vào quá khứ. Vậy không có lý do gì để từ chối tiêm vắc xin cả…


- Tui có từ chối đâu, đang chờ đến lượt đây. Ai nhường thì đưa đây, tui tiêm ngay và luôn. Nghĩ cũng lạ, nhiều người ngồi nhà than thở, trách móc chính quyền sao giãn cách lâu thế, sao dập dịch lâu thế, ấy vậy mà chính quyền lo cho đi tiêm vắc xin thì lại chê ỏng chê eo, bài xích loại này loại nọ…


- Chắc là họ không muốn sống chung mà sống riêng, ông ạ!!!


BẢO BẢO