10:08, 27/08/2021

Lo chuyện học

- Hôm qua cu Tí than nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn quá, năm ngoái giờ này là đã ríu rít tựu trường rồi. Đúng là mùa hè mắc dịch, nghỉ hè gì mà dài quá… ớn luôn!

- Hôm qua cu Tí than nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn quá, năm ngoái giờ này là đã ríu rít tựu trường rồi. Đúng là mùa hè mắc dịch, nghỉ hè gì mà dài quá… ớn luôn!


- Tui đang lo đồng phục, giày dép… không biết sắm sửa lúc nào đây. Mà thôi, mấy thứ đó để từ từ tính cũng được, giờ bảo học online làm gì có sách vở mà học? Ờ, lo hơn nữa là nhà có 2 đứa mà học online cùng giờ thì máy móc đâu mà học? Ta nói, đi học thời Covid khổ sở gì đâu luôn…


- Tội tụi nhỏ thiệt. Thôi ráng lần này dẹp được dịch, năm học mới có trễ một chút nhưng suôn sẻ là được, đừng có nghỉ hè thì tới Tết mà nghỉ Tết thì tới hè, học hành trầy trật quá ớn…


- Tới đâu hay tới đó ông ơi, giờ người tính không bằng… Covid tính đâu! Bởi vậy cần phải nâng cao tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi người chống dịch tốt sẽ góp phần tạo thêm những vùng xanh, chớ giờ thấy bản đồ Covid ở Nha Trang nhiều nơi còn đỏ lè mà sợ…


- Phải xanh hết thì con cái chúng ta mới “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” được. À, xanh hết thì chợ, siêu thị sẽ mở cửa lại, các bà nội trợ của chúng ta sẽ thôi không còn lo lắng mua gì ở đâu, sẽ tha hồ chọn lựa chứ không phải như bây giờ là đi chợ online theo combo…


- Lúc đó thì nói làm gì nữa, nhất định tui sẽ mời ông một chầu hoành tráng ở quán bia vỉa hè. Nhắc tới thèm quá ông bạn già ạ!!!


Bảo Bảo