11:07, 09/07/2021

Cố gắng…

- Cố gắng qua 2 tuần rồi mình gặp nhau nha ông bạn già, giờ ở yên trong nhà cho lành…


- Ừ, mỗi người cố một tí để dập dịch cho nhanh chứ ngày nào thấy các con số ca nhiễm tăng lên tui chóng mặt quá. Mà sao mỗi lần thông báo giãn cách, mọi người lại đổ xô đi chợ, siêu thị gom hàng làm gì cơ chứ, tập trung đông người như vậy nhỡ may về nhà lại có thông báo tìm người chỗ đó thì có mệt không?

- Cố gắng qua 2 tuần rồi mình gặp nhau nha ông bạn già, giờ ở yên trong nhà cho lành…


- Ừ, mỗi người cố một tí để dập dịch cho nhanh chứ ngày nào thấy các con số ca nhiễm tăng lên tui chóng mặt quá. Mà sao mỗi lần thông báo giãn cách, mọi người lại đổ xô đi chợ, siêu thị gom hàng làm gì cơ chứ, tập trung đông người như vậy nhỡ may về nhà lại có thông báo tìm người chỗ đó thì có mệt không?


- Bởi vậy tui nói cả hệ thống chính quyền cố gắng mà người dân không thực hiện nghiêm túc thì cô Vi còn hành miết thôi. Chịu khó xíu, rồi cũng sẽ qua thôi phải không ông?

 

- Giờ ngồi yên một chỗ cũng là góp phần chống dịch mà. Có nhiều người ngồi yên mà tay chân ngứa ngáy, cố lên mạng tung tin đồn thất thiệt, chia sẻ, phát tán thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng. Vừa rồi có mấy trường hợp bị xử phạt rồi đó…


- Cũng có nhiều ông bị xử phạt trong ngày đầu thực hiện giãn cách rồi đó vì cái tội thích tụ tập. Mức phạt cũng đâu có nhẹ, tụ tập đông người phạt từ 10 - 30 triệu đồng; không đeo khẩu trang phạt từ 1 - 3 triệu đồng…


- Không cố thực hiện được thì cứ phạt thật nặng vào!


- Nghĩ thấy có những cái khó thực hiện mà người ta vẫn cứ cố làm ông ạ. Như mấy vụ cố xây nhà vượt tầng ấy, khó thế tốn tiền thế mà họ vẫn bất chấp. Xây xong giờ lại tốn tiền tháo dỡ, vậy xây cố để làm gì ông nhỉ?


- Ông chỉ được cái liên tưởng giỏi, đang nói chuyện chống cô Vi nhảy phắt qua chuyện cố xây nhà!!!


BẢO BẢO