11:06, 18/06/2021

Nghề báo

- Nhớ thời trước, mỗi lần có vụ gì hay, báo ra mỗi sáng đều có người rao "báo mới đây, có tin hay đây…", chưa kể các sạp báo còn bán chạy như tôm tươi. Giờ thì thời đại công nghệ, sáng mở mắt ra đã tràn ngập thông tin, từ báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử, rồi mạng xã hội nữa.

- Nhớ thời trước, mỗi lần có vụ gì hay, báo ra mỗi sáng đều có người rao “báo mới đây, có tin hay đây…”, chưa kể các sạp báo còn bán chạy như tôm tươi. Giờ thì thời đại công nghệ, sáng mở mắt ra đã tràn ngập thông tin, từ báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử, rồi mạng xã hội nữa.


- Bởi vậy mới thấy nghề báo có một sứ mệnh thật đặc biệt. Ông thấy không, dịch Covid-19 hoành hành, ngoài lực lượng tuyến đầu, nhà báo cũng phải xông pha điểm nóng mới có tin tức cho bạn đọc. Thống kê của một tổ chức quốc tế cho biết, có hơn hơn 500 nhà báo và nhân viên truyền thông ở 57 quốc gia đã chết vì Covid-19. Vậy mới thấy sự dấn thân của nhà báo như thế nào…


- Cũng có những nhà báo không dấn thân mà vẫn có bài, không đi thực tế mà vẫn viết như đúng rồi, ngồi ở nhà mà vẫn có tin đấy ông ạ. Chưa kể, giờ còn có nhiều “nhà báo hai mặt”, nói và viết trên mạng xã hội trái quan điểm, đường lối, tự xưng làm báo sạch mà không sạch chút nào…


- Nghề nào, lĩnh vực nào cũng có những con sâu làm rầu nồi canh mà ông. Giờ tràn ngập thông tin, bạn đọc cũng là người tiêu dùng thông minh mà, họ biết lựa chọn báo nào uy tín, chất lượng, viết nhanh - đúng - trúng để đọc đấy ông ạ! Tui là tui dị ứng với mấy tờ báo lá cải, giật tít câu view lắm, đọc hại não chả được gì…


- Còn tui thì dị ứng với những màn livestream trên mạng xã hội, chửi người khác như hát hay! Bị phạt hôm nay ngày mai lại livestream chửi tiếp, thế là thế nào hả ông?


- Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Ông nghiên cứu kỹ vào, để đừng biến mình thành ngáo quyền lực trên phây-búc nhé!!!


BẢO BẢO