10:05, 28/05/2021

Quyết tâm

- Nhìn các y, bác sĩ tuyến đầu đang căng mình chống dịch mà thương quá. Tui là tui thấm nhuần cái suy nghĩ đừng nghĩ con vi rút đó chừa mình ra nên cứ phải cảnh giác cao độ ông ạ! Mỗi người tự bảo vệ mình cũng là góp phần đánh bại Covid-19…

- Nhìn các y, bác sĩ tuyến đầu đang căng mình chống dịch mà thương quá. Tui là tui thấm nhuần cái suy nghĩ đừng nghĩ con vi rút đó chừa mình ra nên cứ phải cảnh giác cao độ ông ạ! Mỗi người tự bảo vệ mình cũng là góp phần đánh bại Covid-19…


- Chính xác. Trong khó khăn mới thấy hết tinh thần của người Việt. Nhiều doanh nghiệp, nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ mua vắc xin, chung tay với Chính phủ trong cuộc chiến này. Mình không làm được gì to tát thì cứ ở yên một chỗ và làm theo 5K ông nhé!


- Tui chỉ ước sáng mai thức giấc thấy công bố tin hết dịch, hết cách ly, hết phong tỏa, cuộc sống lại bình thường như 2 năm trước. Trời ơi, mới nghĩ tới thôi mà đã thấy sung sướng gì đâu…


- Lúc đó mình sẽ đi du lịch mà không còn sợ cảnh lúc đi hăng hái lúc về lo thông báo tìm người trên chuyến bay! Lúc đó hàng quán sẽ đông vui tấp nập, ra đường sẽ thấy khách du lịch trở lại nhộn nhịp, khách sạn sẽ sáng đèn… Lúc đó, chắc chắn tui với ông sẽ nhậu một chầu tưng bừng mừng hết dịch, nhé!


- Ông nói làm tui nôn nao, mong chờ tới ngày đó quá nè. Còn bây giờ thì cứ phải thích nghi, cảnh giác cao độ với cô Vi. Mỗi người dân phải là một thành trì vững chắc để chống dịch hiệu quả, ông nhỉ?


BẢO BẢO