11:11, 27/11/2020

Tăng, giảm

- Đã có thông báo chính thức, Tết này được nghỉ 7 ngày ông ạ!


- Ôi dào, mấy ngày thì mấy ngày, tui giờ chả mong Tết. Tết này chả có gì, chỉ có già thêm thôi ông bạn ạ!

- Đã có thông báo chính thức, Tết này được nghỉ 7 ngày ông ạ!


- Ôi dào, mấy ngày thì mấy ngày, tui giờ chả mong Tết. Tết này chả có gì, chỉ có già thêm thôi ông bạn ạ!


- Nói vậy thôi chớ tui biết, từ giờ ông đã lo cày để sắm sửa rồi.


Nhưng quả thật năm nay khó khăn quá, vừa dịch bệnh vừa bão lụt liên miên, thôi thì cứ liệu cơm gắp mắm vậy…


- Để tui cập nhật tình hình cho ông nhé: Giá thịt heo đang giảm, giá xăng đang lên, giá vàng thì vừa lên vừa xuống, từ nay tới Tết không biết thế nào, ông liệu mà tính nhé!


- Tính gì thì tính, cũng phải chờ có lương có thưởng. Mà năm nay tình hình khó khăn chung, cứ phải tiết kiệm! Mình còn đỡ, chứ bao người dành dụm cả năm, phút chốc bị cuốn trôi theo bão lũ… Tui mong cho năm Tí qua nhanh nhanh, năm sau dịch bệnh tiêu tan cho cuộc sống trở lại sôi động, làm ăn bình thường, chứ năm vừa rồi coi như xôi hỏng bỏng không…


- Tui thì mong cho từ nay đến Tết đừng có ca nhiễm Covid-19 nào nữa cả, giá cả đừng biến động, ăn Tết dù có giản đơn nhưng sẽ ấm áp, ông nhỉ?


- Giờ nghe thứ gì tăng cũng lo ông ạ! Nhất là vừa rồi nghe Bộ Giáo dục rục rịch chuyện tăng học phí, tui nghe mà… hoa mắt đau đầu luôn, may sao mà chưa triển khai. Nhưng mà ông cứ lo cày đi, thể nào cũng tăng!!!


BẢO BẢO