10:05, 29/05/2020

Nỗi lo mùa hè...

"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…", mùa hè này hát bài này có vẻ hợp ông nhỉ? Phượng nở, ve kêu, hè tới mà lũ trẻ vẫn đang cắp sách tới trường, rộn ràng thi cử…

- “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”, mùa hè này hát bài này có vẻ hợp ông nhỉ? Phượng nở, ve kêu, hè tới mà lũ trẻ vẫn đang cắp sách tới trường, rộn ràng thi cử…


- Ôi, tui bị ám ảnh cây phượng nha, từ sau vụ phượng bật gốc đè chết học sinh trong trường học ở TP. Hồ Chí Minh. Thương tâm quá ông ạ! Sau vụ này, nhiều trường mới bắt đầu để ý tới cây cối, không khéo phải chặt các cây già cỗi để tránh tai nạn cho trẻ…

- Đấy, cứ phải có vụ gì đó xảy ra thì mới giật mình, mới rà soát, kiểm tra. Trời thì nắng, tới trường có bóng cây đứng vào cho mát thì lại lo cây đổ. Mong cho hè qua nhanh nhanh…


- Còn phải trải qua các kỳ thi nữa ông ạ! Mà xem như năm nay không có hè rồi, thi cử xong xuôi lại tới ngày tựu trường ngay đó mà!


- Ôi, tui lại bị ám ảnh từ thi nha! Có con đến cuối cấp lại lo sốt vó, thi cử xét tuyển gì cũng hồi hộp, cứ y như mình đang đi thi vậy…


- Có phải chỉ mỗi cuối cấp đâu, có con chuẩn bị vào lớp 1 vẫn lo ngay ngáy kia kìa. Chạy trường chạy tuyến, đến cả sách giáo khoa cũng còn đang cân nhắc chọn lựa, có phải đơn giản đâu…


- Chuyện học ấy mà, lo từ lớp này qua lớp khác, cấp này qua cấp khác là bình thường ông ơi!!!



BẢO BẢO