12:06, 23/06/2018

Từ bóng đá…

Hơn 10 ngày thức cùng trái bóng mùa World Cup mới thấy tình yêu bóng đá làm người ta đến gần với nhau hơn. Như mama tổng quản ở nhà, chẳng hiểu luật lệ gì cũng có thể chém gióvề bóng đá, chỉ vì đội bóng ấy có quá nhiều cầu thủ đẹp trai…

- Hơn 10 ngày thức cùng trái bóng mùa World Cup mới thấy tình yêu bóng đá làm người ta đến gần với nhau hơn. Như mama tổng quản ở nhà, chẳng hiểu luật lệ gì cũng có thể chém gióvề bóng đá, chỉ vì đội bóng ấy có quá nhiều cầu thủ đẹp trai…


- Ơ, thế vợ ông cũng có tài ngang với các “hót - gơ”  trên ti vi à? Các cô ấy “chém” kinh thật, có khi nói nhầm mà không biết  mình nhầm! Có kênh còn mời cô MC mặc bikini uốn éo bình luận về các trận đấu nữa! Nói thật, đến đoạn bình luận mà có các em này, tui lại chuyển kênh cho khỏi bực mình!


-  Ôi dào, tui chả quan tâm chân dài chân ngắn gì cả. Tui chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu, xem mình có thắng độ hay không thôi!


Chết thật, còn những mấy tuần nữa World Cup mới kết thúc, ông cứ cá độ có ngày vác nợ vào người đấy nhé! Mùa này phải tăng cường nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho ai - kể cả ông bạn thân mượn xe hay mượn bất cứ thứ gì, vì có thể cho đi là…không nhận lại!


- Tui chỉ cá độ vui bằng chầu ăn sáng hay chầu nhậu thôi, cho vui ấy mà! Coi đá bóng bây giờ cũng thích thật, nhất là được xem lại các tình huống bằng công nghệ VAR - hỗ trợ trọng tài bằng video để giúp họ đưa ra những quyết định chính xác nhất. Giá Việt Nam cũng có công nghệ này nhỉ, để đến các mùa giải người ta không bực mình, bức xúc vì những ông trọng tài làm hỏng cả trận đấu hay vì quyết định dở hơi của mình…


- Ngồi đó mà mơ đi ông bạn già, còn lâu mình mới có đủ điều kiện làm như họ. Mà cứ gì phải bóng đá, lĩnh vực nào cũng có các công nghệ giám sát hiện đại như thế này thì quá hay, chỗ nào cũng răm rắp làm tốt, chẳng để người dân phàn nàn. Anh nào làm sai, có thiết bị giám sát hỗ trợ thì cứ bị xử lý nghiêm thôi, cấm có cãi…


- Ông lại mơ…giống tui à?!!


BẢO BẢO