11:10, 13/10/2017

Ăn của rừng…

- Ông biết tin gì chưa, dự án Hòn Rùa bị xử phạt 175 triệu đồng vì lấn biển rồi đó…

- Ông biết tin gì chưa, dự án Hòn Rùa bị xử phạt 175 triệu đồng vì lấn biển rồi đó…


- Sao tui thấy mấy ông dự án đó cứ sai na ná giống nhau, lấn được cứ lấn, khi nào bị phạt tính sau. Mà thôi, chuyện của mấy ổng đã có các bác chức năng lo. Tui đang tính rủ ông về xóm mình phát động bà con chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Mấy hôm nay báo đài đưa tin, thấy thương quá là thương…


- Ừ, đúng là lũ lụt kinh hoàng. Thống kê đến giờ đã có 53 người chết, 21 người mất tích, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang. Chưa có năm nào thiệt hại nặng như năm nay ông nhỉ? Ông trời cứ làm mấy trận thế này thì khổ…


- Biến đổi khí hậu chứ ông trời nào!


- Một phần thôi ông ơi. Nhìn cảnh lũ cuồn cuộn đổ về, tui nghĩ tới những cánh rừng bị phá. Thiên nhiên đang nổi giận, không phải là không có căn nguyên. Người ta nói “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, không biết mấy kẻ “ăn rừng” có rưng rưng chưa nhưng những người dân mấy ngày nay đang chống chọi với bão lũ thì đang khóc ròng. Cảnh này không lẽ cứ năm nào cũng lặp lại sao ông?


- Tui cũng đang có nỗi lo giống ông! Trồng rừng thì khó, phá rừng thì dễ, thế mà bây giờ người ta phá nhiều hơn trồng, gay thật! Thôi thì chỉ biết mong ông trời đừng làm khổ người dân nữa, hết bão gần đến bão xa, nghe mà rầu thúi ruột…


BẢO BẢO