11:09, 29/09/2017

Thấy vậy mà không phải vậy…

- Có những cái bằng mắt thường mình thấy vậy mà không phải vậy…


- Gì mà tâm tư dữ vậy ông bạn già? Biển xanh cát trắng nắng vàng thơ mộng thế kia mà ông cứ đăm chiêu mãi…

- Có những cái bằng mắt thường mình thấy vậy mà không phải vậy…


- Gì mà tâm tư dữ vậy ông bạn già? Biển xanh cát trắng nắng vàng thơ mộng thế kia mà ông cứ đăm chiêu mãi…


- Tui đang nói tới cái dự án mà bữa giờ một vài tờ báo cho là lấn biển, rồi thì tàn phá rạn san hô… Mới nghe qua thấy sốt ruột nhưng tìm hiểu kỹ thì không phải vậy. Dự án đã được cấp phép và người ta đang làm đúng theo giấy phép chứ không phải lấn, bãi san hô chết cũng được cải tạo thành bãi tắm. Thế thì tốt hay xấu?


- Nếu họ làm tốt, làm đúng thì quá tốt chứ sao. Đừng để dự án khởi động rồi… bất động, đào lên rồi… để đó, làm xấu thành phố, coi không đẹp mắt chút nào.


Như dự án Nha Trang Sao đó, mãi chẳng thấy… sao, rút cuộc thì có bị làm sao không?


- Có chứ, nghe nói tỉnh đang xem xét chấm dứt hoạt động dự án này rồi. Một dự án kéo dài gần 5 năm, lấn vịnh trái phép, sai phạm nhiều lần, xử phạt cũng nhiều lần, không làm được thì nên thu hồi sớm. Nói thiệt, mỗi lần ngang qua dự án này, tui thấy… sao sao đó. Nghe cái tên thì đẹp, mà mãi vẫn thấy không đẹp.


- Thì đó, tui nói rồi, có những cái thấy vậy mà không phải vậy! Chỉ mong các bác làm dự án, làm gì thì làm phải biết giữ gìn cảnh quan cho đời con cháu mình sau này còn được hưởng, ông nhỉ?


BẢO BẢO