01:07, 08/07/2017

Xử lý thế nào?

- "Chiều chiều em đạp xe/thả tóc dài trên phố…", tự nhiên đi trên đường biển hứng chí tui hát câu này. Hát xong, tự nhiên tui có hứng… chế luôn "chiều chiều em kẹt xe/cả hàng dài trên phố"…

- “Chiều chiều em đạp xe/thả tóc dài trên phố…”, tự nhiên đi trên đường biển hứng chí tui hát câu này. Hát xong, tự nhiên tui có hứng… chế luôn “chiều chiều em kẹt xe/cả hàng dài trên phố”…


- Nói thiệt với ông, tính sắm con 4 bánh đi cho oách mà thấy đi ra mấy tuyến đường chính cứ nhích từng chút một, thế là lại thôi…


- Đang uống trà chanh nên chém gió hả ông? Thôi đừng lo kẹt xe mà hãy lo kiếm tiền mua 4 bánh đi. Tui nghe nói tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, các đại biểu nói nhiều về vấn đề giao thông.
 

Tỉnh đang triển khai nhiều dự án để giải quyết tình trạng ùn tắc. Đặc biệt là sẽ đầu tư 8 bãi đậu xe với diện tích 15ha…


- Ồ, thế thì quá tốt. Mong các bác chức năng làm sớm cho dân nhờ. Thành phố du lịch, khách đến ngày càng đông, một ngày có hơn 500 xe trên 45 chỗ ngồi chở khách đổ về Nha Trang, trong khi đường sá chật hẹp, bảo sao không kẹt?


- Bày cho ông cách giải trí lúc kẹt xe nè, cứ ngửa cổ đếm tầng của các cao ốc đang xây, đếm tới đếm lui thấy thời gian qua mau lắm, có khi ông đếm chưa xong đã hết kẹt xe rồi!


- Ông thiệt là… rảnh quá! Ờ mà cái công trình hổm rày cứ kêu cắt ngọn gọt tầng, nói tới nói lui vẫn chưa thấy xử lý thế nào ông nhỉ?


- Nghe nói sắp rồi, mà đâu phải chỉ ở Nha Trang, họ sai phạm từ bắc vào nam. Tui cũng đang hóng đây, xem thử họ bị xử lý như thế nào. Mà cũng mong các bác chức năng mạnh tay hơn, rà soát kỹ hơn các công trình, dự án kiểu như thế, chứ cứ phạt vài chục triệu đồng thì nhằm nhò gì? Không biết kẹt chỗ nào mà thấy mãi vẫn chưa xử lý dứt điểm, ông nhỉ?


- Kẹt chỗ nào sao tui với ông biết được, tui chỉ biết… kẹt xe thôi!!!


BẢO BẢO