07:08, 22/08/2008

Hồi ức như hoa

. Truyện ngắn của Trương Ngọc Đình

Có một đôi vợ chồng trẻ cãi nhau. Người vợ tức giận liệng ảnh cưới xuống đất. "Xoảng" một tiếng, khung kính biến thành những mảnh vỡ đầy nhà...

. Truyện ngắn của Trương Ngọc Đình

Có một đôi vợ chồng trẻ cãi nhau. Người vợ tức giận liệng ảnh cưới xuống đất. "Xoảng" một tiếng, khung kính biến thành những mảnh vỡ đầy nhà.

Người chồng càng giận dữ, "xoạc" một tiếng, xé ảnh cưới trong khung kính nát vụn tơi bời!

Vợ òa khóc, mặt đầy nước mắt.

Chồng như bốc lửa, đùng đùng tức giận.

Một người nói: "Đi thôi! Ra khỏi chốn này thôi...!".

Nói rồi, hai người cùng vội chạy ra khỏi cửa.

Có một ông già nghe thấy chuyện này, bình tĩnh nói với hai người ấy: "Khoan đã, đừng đi vội, trước tiên hãy trở về nhà xem, nhặt hết những mảnh vỡ đầy mặt đất đi, sẽ xuất hiện kỳ tích đấy!".

Thế là, người vợ trở về nhà trước, bắt đầu sẽ sàng thu lượm những mảnh vỡ. Lát sau, người chồng cũng trở về, cũng bắt đầu thận trọng nhặt nhạnh những mảnh vỡ.

Trong lúc nhặt nhạnh thu lượm những mảnh hồi ức cực kỳ thơm tho, cực kỳ tươi đẹp, cực kỳ nồng nàn!

Hồi ức như hoa nở, trong lòng họ như có gió xuân thổi tới, nóng ran ran. Người vợ nức nở khóc, nước mắt tuôn trào.

Người chồng đứng ngây ra nhìn vợ, sống mũi cứ cay xè xè. Hai người nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai lên tiếng.

Đột nhiên "òa" một tiếng, người vợ lao vào lòng chồng, nước mắt như mưa.

Người chồng cũng ôm lấy vợ, ôm rất chặt rất chặt như ôm một con chim thước nhỏ chỉ cần buông tay một cái là sẽ bay mất ngay.

Lại nhìn xuống sàn nhà, một tấm ảnh mới ghép lại. Chàng và nàng trong ảnh đều cười rạng rỡ.

Từ đó về sau, nụ cười rạng rỡ luôn quấn quýt lấy họ, họ không hề cãi nhau nữa.

Người vợ nói với chồng: "Trong mắt em không có nước mắt nữa!".

Người chồng trẻ đáp: "Trong mắt anh toàn là ánh mặt trời!".

Đây là một câu chuyện có thật, xin đừng hoài nghi tính chân thực của nó.

Người chồng trong truyện chính là tôi. Ông già khuyên nhủ chúng tôi là cha tôi đấy!

                                                                                              Theo An Giang