Nói đến đội ngũ làm công tác văn học - nghệ thuật ở Khánh Hòa gần nửa thế kỷ qua, có lẽ không ai không nhắc tới Trần Chấn Uy, tác giả của những bài thơ đầy sâu lắng và đượm chất trữ tình. Đến nay, ông đã có cả chục tập thơ được xuất bản, nhận được cả chục giải thưởng về thơ trong nước, trong tỉnh. Mỗi tập thơ của Trần Chấn Uy khi ra mắt đều để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc. Đặc biệt, cuối năm 2025, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã xuất bản cuốn “Thơ Trần Chấn Uy”, một ấn phẩm nằm trong Dự án “Nghiên cứu, tổng hợp các tác phẩm văn học nghệ thuật vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Không chỉ được in khổ lớn, bìa cứng khá trang trọng, điều độc đáo ở tác phẩm được xuất bản lần này là Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã giới thiệu hơn 450 bài thơ của Trần Chấn Uy. Trong số ấy, ngoài những bài sáng tác thời gian gần đây, còn có một số bài được tuyển chọn từ các tập thơ trước của ông.
![]() |
Thơ Trần Chấn Uy rất đa dạng về đề tài. Ở tập thơ mới này cũng vậy, tác giả viết về Đảng, Bác Hồ, về biển, đảo Trường Sa, quê hương đất nước cùng nhiều đề tài khác. Dù ở đề tài nào, thơ Trần Chấn Uy cũng cô đọng và chứa chan cảm xúc; ngôn từ bình dị, gần gũi nhưng chứa đầy thi ảnh. Một lần đến thăm quê Bác, tác giả bồn chồn viết nên những câu thơ: "Bác từng sống ở nơi đây/Xanh trong hồ nước, vườn đầy cỏ hoa/Ngỡ như Bác mới đi xa/Còn lưu dáng cũ bên bờ hồ con/Bước chân con bỗng bồn chồn/Lần theo dấu cũ lối mòn cỏ cây/Tưởng như Bác hãy còn đây/Đi trong vườn nhỏ xanh đầy tiếng chim...” (Đi trong vườn Bác). Còn đây là một đoạn tác giả viết về mẹ mình trong bài “Nghe tiếng gà gáy trưa nhớ mẹ”: “Mẹ ta nổi lửa nấu cơm/Gió lay bờ trúc, khói thơm hương đồng/Con cò chở rét sang sông/Mẹ ta nhóm bếp ngồi mong con về/Giấc trưa bảng lảng hồn quê/Mẹ ta thấp thoáng triền đê cuối làng/Giấc trưa thảng thốt bàng hoàng/Giật mình, còn tưởng đò sang bến chiều”...
Trần Chấn Uy thường được bạn bè nhắc đến là nhà thơ có nhiều bài thơ hay viết về đề tài tình yêu. Trong tập thơ ra mắt bạn đọc lần này, thơ tình của ông xuất hiện với số lượng không nhỏ. Ở đó, có bài đề cập tới kỷ niệm, hoài niệm về tình yêu thời trai trẻ, có bài đề cập trực tiếp về cảm xúc trước một bóng giai nhân nào đó thoáng gặp... Bối cảnh có thể khác nhau nhưng tất cả đều rất đời... Có những câu thơ đọc lên thật khó quên: “Thời số hóa, quá nhiều vi rút lạ/Máy xóa mất rồi những file nhớ, file thương/Anh trở về lục tìm trong trái tim một thời lầm lỡ/Gặp bóng em vẫn neo giữa lòng mình” (Bóng em).
Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa, với hơn 450 bài thơ được xuất bản trong một dự án lớn chuẩn bị cho kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, của Đảng là thành công lớn đối với Trần Chấn Uy, một thành công không phải ai cũng có thể gặt hái được trên cánh đồng nghệ thuật.
HOÀNG NHẬT TUYÊN






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin