21:00, 10/02/2026

Xuân về trên đảo tiền tiêu 

THẾ ANH

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, quân và dân trên đảo Bình Ba (xã Nam Cam Ranh) lại đón một mùa xuân mới với vẻ yên bình rất riêng. Giữa không khí rộn ràng chuẩn bị năm mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba vừa chăm chút cho Tết đủ đầy, ấm áp, vừa chủ động triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh, chủ quyền nơi đảo tiền tiêu.

Xuân đến từ những điều bình dị

Những ngày cuối tháng Chạp, không khí chuẩn bị đón xuân ở Đồn Biên phòng Bình Ba vui tươi, đầm ấm. Chiến sĩ Huỳnh Trung Gia và Nguyễn Hữu Quốc Hưng cẩn thận chỉnh lại cành mai đặt trước hiên nhà. Cả hai đều là những chiến sĩ trẻ, lần đầu đón Tết xa gia đình, nhưng không khí rộn ràng ở đơn vị giúp nỗi nhớ nhà vơi đi. Bên cạnh cành mai vàng, mâm ngũ quả được sắp xếp ngay ngắn, bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được chăm chút trang nghiêm, tạo nên sắc xuân ấm áp nơi đảo xa. Không khí ấy càng thêm gần gũi khi Thượng tá Hoàng Minh Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Ba trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp mâm ngũ quả, chăm sóc bàn thờ Bác Hồ. Sự hiện diện của người chỉ huy trong từng công việc đời thường càng thắt chặt tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu, nhất là trong những ngày xuân đang đến gần. Chia sẻ cảm xúc trong năm đầu tiên đón Tết tại đơn vị, chiến sĩ Huỳnh Trung Gia bộc bạch: “Xa gia đình rất nhớ nhà, nhưng được cùng các thủ trưởng, đồng đội chuẩn bị Tết, chúng tôi thấy ấm áp và yên tâm. Đón xuân trên đảo, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là niềm tự hào, kỷ niệm đặc biệt đối với tôi”.

Cán bộ, chiến sĩ trang trí mâm ngũ quả Tết.
Cán bộ, chiến sĩ trang trí mâm ngũ quả Tết.

Cùng với việc trang trí doanh trại, Đồn Biên phòng còn tổ chức gói bánh chưng Tết với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên các trường học trên địa bàn. Những nồi bánh đỏ lửa, tiếng cười nói rộn ràng đã làm không khí xuân trên đảo thêm đậm đà nghĩa tình quân dân. Cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên quây quần bên nhau, đàn hát những ca khúc về mùa xuân, đất nước, quân đội. Trong không gian se lạnh, những giai điệu quen thuộc vang lên, mang theo niềm vui, sự ấm áp, tiếp thêm động lực cho những người lính đang làm nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu.

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Mặc dù rộn ràng chuẩn bị đón xuân, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba vẫn duy trì nghiêm túc, chặt chẽ nhiệm vụ. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động của ngư dân, tàu thuyền trên vùng biển, đảo gia tăng, trong khi thời tiết diễn biến thất thường, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Trước thềm năm mới, đơn vị tổ chức quán triệt các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, phân công lực lượng cụ thể, duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tá Vũ Quốc Huy - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Ba cho biết, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm nhạy cảm, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng để hoạt động. Vì vậy, đơn vị chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, giữ vững an ninh trật tự, để Nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết.

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba, càng gần Tết, tinh thần trách nhiệm càng được nâng cao. Những ca tuần tra, những giờ trực thầm lặng của những người lính nơi đảo tiền tiêu giúp gìn giữ mùa xuân bình yên cho Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ cùng các đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa quây quần gói bánh chưng Tết.
Cán bộ, chiến sĩ cùng các đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa quây quần gói bánh chưng Tết.
Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị cành mai Tết.
Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị cành mai Tết.

Tết ấm tình quân dân

Xuân trên đảo Bình Ba còn ấm áp hơn bởi những hoạt động nghĩa tình hướng về Nhân dân. Trong dịp Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Bình Ba tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại thôn Bình Ba Đông, căn nhà nhỏ của bà Hồ Thị Kim Vân rộn ràng hơn khi đón các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến thăm hỏi, chúc Tết. Ở thôn Bình Ba Tây, gia đình ông Đỗ Minh Sai cũng rất xúc động trước sự quan tâm của những người lính quân hàm xanh. Trong câu chuyện đầu năm, ông bày tỏ niềm tin và sự gắn bó với lực lượng biên phòng - những người ngày đêm bám đảo, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Những lời động viên chân thành, phần quà xuân tuy giản dị nhưng ấm áp tình quân dân trên đảo. 

Với người dân trên đảo Bình Ba, sự hiện diện của bộ đội biên phòng trong những ngày Tết là niềm vui, chỗ dựa tinh thần để họ yên tâm gắn bó với biển, đảo. “Tết ấm tình quân dân” hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười của người lính và người dân sinh sống trên đảo. Theo Thượng tá Hoàng Minh Tuấn, chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm, còn là tình cảm của bộ đội biên phòng đối với Nhân dân trên đảo. Khi lòng dân được củng cố, thế trận biên phòng toàn dân càng thêm vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo.

Xuân đang đến rất gần trên đảo Bình Ba. Giữa biển trời mênh mông, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ bám đảo, bám dân, vững chắc tay súng nơi tiền tiêu. Chính từ những mùa xuân thầm lặng ấy, đất liền thêm bình yên và mùa xuân trên đảo tiền tiêu càng trở nên thiêng liêng, ấm áp!

THẾ ANH