
Tháng Chạp. Chưa đến Tết! Nhưng thật khó cưỡng cái cảm giác bồn chồn khó tả, cái háo hức mong chờ khi nghe đâu đó hãng hàng không tăng chuyến, ngành đường sắt nối thêm toa, những cuộc điện thoại réo rắt: "Tết này có về?".
Tháng Chạp. Chưa đến Tết! Nhưng thật khó cưỡng cái cảm giác bồn chồn khó tả, cái háo hức mong chờ khi nghe đâu đó hãng hàng không tăng chuyến, ngành đường sắt nối thêm toa, những cuộc điện thoại réo rắt: “Tết này có về?”. Trở về để sum họp đã thành một tất yếu trước Tết; chưa kể biết bao kế hoạch sắm sửa, trang hoàng... Có lẽ thế, nên cuối năm, tất cả đều vội vã, tất bật. Ai cũng mong sớm xong việc năm cũ để đón năm mới hân hoan.
|
Dù vậy, những bộn bề đó khó cưỡng nổi sự sao lãng trước vài khóm hoa tươi mới, được cộng hưởng với làn gió hanh hao cuối đông. Có người đoan quyết, “có đào, có mai mới ra Tết”. Nhưng trước khi mai, đào xuất hiện, thì nhiều loài hoa khác đã báo hiệu mùa đâm chồi nảy lộc sắp tới. Những cánh hoa, dù đằm thắm dung dị nơi thôn dã, hay rực rỡ kiêu sa chốn thị thành, đều đánh động cảm thức, hưng phấn. Chúng là tín hiệu sớm báo mùa của sinh sôi, tràn trề nhựa sống, mùa khiến muôn hoa hé nở đang rập rình tới.
|
Góc quán cũ kỹ tháng năm, khéo thêm bình violet tím biếc, hay đóa hồng phơn phớt trong ánh sáng vàng dịu, nhỏ xinh thôi, cũng đủ tạo ra không gian thoang thoảng hương hoa, say đắm như men rượu buổi gặp đầu, hoặc hoài niệm, thư thới khi ngồi một mình.
|
Sáng sớm, bước chân vội vã qua dãy phố bỗng ngập ngừng trước những khung cửa tím, những giỏ hoa tươi tắn sắc màu điểm tô cho bức tường đá marble thâm trầm; trước một mái hiên hững hờ đám dây leo sử quân tử nặng trĩu, thơm nồng nàn... Dường như nàng xuân đang dịu nhẹ gọi mời.
|
Rồi nắng bừng lên, nhảy nhót nhuộm khắp tán tra bên bờ biển, sà xuống thảm cỏ xanh nõn, nơi có khóm thạch thảo dại đua chen cùng những bông mười giờ khoe vẻ rực rỡ, hoang dại. Giàn hoa giấy uốn mềm mại theo cung đường bắt nắng cũng bừng lên lộng lẫy, tạo ra nét quyến rũ rất xuân.
Đôi khi, chỉ cần một bình hoa, một chậu cây nho nhỏ cũng đủ tạo hương xuân nồng nàn mà chưa mất đi sự lắng đọng của năm cũ. Chính những góc xuân nho nhỏ đó mang đến cho con người khát khao gặp gỡ, giao hòa. Và chỉ cần một chút hoa cỏ giao hòa thôi, cũng đủ phấn chấn cảm nhận nàng xuân đang đến gần, đủ vấn vương với mùa chuyển của hoa thắm - nắng hồng.
TIỂU MAI




