11:04, 10/04/2018

Viết từ Osaka…

Tôi viết những dòng này khi đang ngồi trong phòng ăn của khách sạn Comfort gần sân bay Nagoya (Nhật Bản). Đó là một buổi sáng bình minh nắng rực rỡ nhưng vẫn se lạnh. Tôi ngồi đó, bên tách cà phê nóng ngắm biển qua khung cửa kính. Những du khách đi cùng đoàn đang tranh thủ chụp hình trước khi rời đi…

Tôi viết những dòng này khi đang ngồi trong phòng ăn của khách sạn Comfort gần sân bay Nagoya (Nhật Bản). Đó là một buổi sáng bình minh nắng rực rỡ nhưng vẫn se lạnh. Tôi ngồi đó, bên tách cà phê nóng ngắm biển qua khung cửa kính. Những du khách đi cùng đoàn đang tranh thủ chụp hình trước khi rời đi…


Khách sạn Comfort chỉ cách sân bay Nagoya vài bước chân. Từ đây tôi có thể thong thả đi bộ đến thang máy ở cuối đường dẫn lên hành lang nối với lối vào sân bay. Gần lắm nhưng hầu như cả đêm tôi không nghe tiếng ồn.


Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khi lần đầu tiên bước chân đến Nhật. Ngay chỗ nhập cảnh, chúng tôi được những nhân viên sân bay niềm nở đón tiếp, hướng dẫn tận tình. Thậm chí một người Nhật lớn tuổi còn nói tiếng Việt lơ lớ: Xin chao!


Đất nước có hơn 77.000 ngôi chùa và đền thần


Ở Nhật Bản có hơn 77.000 ngôi chùa và đền thần. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là chùa Todaiji hay còn gọi là chùa Cổ Đại Đông Tự ở TP. Nara (cố đô của Nhật Bản). Đây là ngôi chùa lớn nhất Nhật Bản và đã được UNESCO công nhận là 1 trong 7 công trình thuộc “Quần thể đài tưởng niệm mang tính lịch sử của thời Nara”. Trước khi vào chùa, du khách phải rửa tay theo đúng thủ tục, sau đó mới vào khấn nguyện. Rời khỏi chùa, du khách có thể vui chơi bên ngoài Công viên Nara Deer rộng hơn 660ha với nhiều cây xanh và hơn 1.200 con hươu hoang dã đang sinh sống tự do. Người dân ở đây rất yêu quý chúng vì họ tin rằng hươu là sứ giả của những vị thần đạo Shinto. Đây là loài động vật khá nổi tiếng và quan trọng trong văn hóa của Nhật Bản, nó được coi là biểu tượng của TP. Nara và cũng là báu vật quốc gia. Nếu muốn chụp ảnh với những chú hươu này thì bạn chỉ cần mua 1 gói bánh gạo cho chúng ăn. Những chú hươu dạn dĩ sẽ nhanh chóng vây quanh để bạn nựng nịu và chụp ảnh.

 


Sau chùa Cổ Đại Đông Tự, chúng tôi đến thăm lâu đài Osaka, đền Fushimi (đền Gạo), Hoàng cung Kyoto, chùa Kinkakuji (Kim Các Tự hay còn gọi là chùa Gác Vàng), rừng trúc ở Sanago. Đền, chùa hay các danh lam thắng cảnh của Nhật Bản rất trang nghiêm và sạch sẽ. Mặc dù hàng ngày, những nơi này đón hàng nghìn lượt khách quốc tế và người dân địa phương nhưng mọi thứ đều trật tự, quy củ, không có tình trạng chen lấn, ồn ào, xả rác bừa bãi. Dường như ý thức của người Nhật đã ảnh hưởng phần nào đến du khách. Ngoài ra, đền, chùa thường được xây dựng trong những khuôn viên rộng, xanh mát… Vì vậy, ở Nhật Bản, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những du khách đang ngồi lặng im như hoài tưởng, những dáng người thong thả đạp xe trên những con phố cổ. Thậm chí, khi lướt qua những con phố cổ gần Hoàng cung Kyoto, tôi nhìn thấy những phụ nữ Nhật đang tỉ mỉ lau chùi những bức tranh treo trên tường dọc con phố ấy như đang giữ gìn rất cẩn thận nét văn hóa cổ truyền, tinh tế của người Nhật. Một đất nước yên bình đến lạ kỳ…


Một Nhật Bản đầy sắc màu


Khác với vẻ yên bình, cổ kính ở Nagoya, Nara, Kyoto, TP. Osaka lại sôi động và nhộn nhịp về đêm. Những cặp đôi nắm tay nhau qua đường với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc; những thanh niên Nhật nói cười, bá vai nhau đi trên phố; những khu phố ẩm thực, siêu thị miễn thuế hoạt động cả đêm… Ở đây, vào ban đêm, bạn có thể hoàn toàn yên tâm đi mua sắm và dạo phố vì không có cướp giật hay móc túi. Người Nhật cũng rất tốt bụng, nếu có đi lạc đường, cứ nhờ một người đi trên đường giúp đỡ, bạn sẽ được người ấy đưa về tận nơi dù có xa đến mấy…

 


Chúng tôi đến Nhật Bản vào giữa tháng 3 nên không được thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào. Trên những con phố hoặc khu rừng của Nhật Bản, những cây hoa anh đào gầy guộc đang ra nụ. Vào thời gian này chỉ mới có hoa mơ nở. Loài hoa này gần giống hoa anh đào nhưng cánh dày và tròn hơn, thường nở sớm và rực rỡ. Còn hoa anh đào thì cánh mỏng, phớt hồng, chỉ nở rộ vào tiết trời ấm áp của tháng 4. Hiện ở Nhật có gần 200 loại hoa anh đào, ở mỗi địa phương hoa anh đào có đặc điểm khác nhau nhưng đẹp nhất vẫn là ở núi Phú Sỹ.


Ngoài hoa anh đào, ở Nhật còn có một loại cây gọi là bạch quả hay còn gọi là cây ngân hạnh, rẻ quạt (tên khoa học là Ginkgobiloba). Sức sống mạnh mẽ của cây bạch quả có thể thấy qua vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima, Nhật Bản (năm 1945). Tại đó có 4 cây bạch quả, mặc dù bị đốt cháy hoàn toàn nhưng hiện nay đã hồi phục và phát triển tốt. Do đó, cây bạch quả được xem là biểu tượng của Nhật Bản về sức sống ngoan cường. Loài cây này nổi tiếng bởi sắc lá vàng tuyệt đẹp của chúng trong mùa thu. Những hàng cây bạch quả trở thành yếu tố thu hút du khách khi đến Nhật Bản.


Mua quà lưu niệm gì ở Nhật?


Sự thú vị của các địa điểm du lịch ở Nhật không chỉ là cảnh sắc mà còn là cách giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của vùng, miền. Tại các điểm du lịch luôn có khu vực bày bán 1 - 2 sản phẩm đặc trưng, không bán nhiều hàng hóa đại trà như ở Việt Nam hoặc các nước châu Á khác. Chất lượng và giá cả của các sản phẩm này cũng thống nhất, không có tình trạng cửa hàng này giá cao, cửa hàng kia giá thấp. Và nếu không mua tại đây, khi đi đến điểm khác bạn sẽ không tìm được sản phẩm của địa điểm trước. Ví dụ, khi đến đền Gạo, du khách nên mua bánh mochi, bánh gạo hoặc chuông gió. Nếu đến chùa Gác Vàng thì bạn nên mua trà hoặc rượu sake có vàng. Hoặc khi đến vườn trúc ở Sanago, bạn nên mua bánh làm từ bột trà xanh, thưởng thức kem trà xanh, hạt mù tạt sấy giòn. Còn một số quà lưu niệm thông dụng của Nhật Bản như: chú mèo may mắn, quạt giấy, khăn tay… thì chỗ nào cũng có bán nhưng giá của những sản phẩm này khá cao.


* * *


Ngày cuối cùng, chúng tôi rời khỏi Nagoya để về nước, cả đoàn dường như vẫn còn nhiều tiếc nuối và lưu luyến. Nhiều người trong đoàn hẹn sẽ trở lại Nhật trong thời gian sớm nhất. Khi ấy, tôi tự nhủ, giá như Việt Nam cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách quốc tế như thế. Giá như thành phố biển Nha Trang cũng quyến rũ du khách bằng vẻ sạch sẽ, yên bình, thân thiện như thế…


THANH HIỀN