Đầu tháng 4-2017, chúng tôi cùng nhà thơ Giang Nam có chuyến trở về thăm chiến khu Hòn Dữ (xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh), nơi cách đây 70 năm báo Thắng (tiền thân của Báo Khánh Hòa) xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng tỉnh.
Đầu tháng 4-2017, chúng tôi cùng nhà thơ Giang Nam có chuyến trở về thăm chiến khu Hòn Dữ (xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh), nơi cách đây 70 năm báo Thắng (tiền thân của Báo Khánh Hòa) xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng tỉnh.
Nhà thơ Giang Nam cùng phóng viên trẻ Báo Khánh Hòa đến bia di tích lịch sử cách mạng Hòn Dữ
vừa được Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh xây dựng mới.
Con đường từ Nha Trang lên Khánh Đông như ngắn lại bởi câu chuyện về những ngày đầu làm báo Thắng qua lời kể của nhà thơ Giang Nam. Buổi đầu, đội ngũ làm báo Thắng chỉ có 5 người, mỗi tháng ra 2 - 3 số, mỗi số chỉ khoảng 600 - 700 bản nhưng đã có sức ảnh hưởng rất lớn đối với quần chúng. Với nhiều bài viết có nội dung sắc bén, vạch trần bộ mặt thật của kẻ địch, báo Thắng đã gây ảnh hưởng lớn trong việc kêu gọi đồng bào hướng về kháng chiến, về cách mạng…
Bia di tích Hòn Dữ kia rồi, núi Hòn Dữ đã trước mặt! Như thể lâu ngày gặp người quen, nhà thơ Giang Nam đưa tay sờ tấm bia rêu phong, đi vòng quanh cây sộp già như muốn tìm lại dấu tích của những năm tháng gian khó mà hào hùng năm xưa. Năm 1948, ông đang làm cán bộ thông tin xã có viết mấy câu ca dao đăng trên báo Thắng rồi được rút về làm báo Thắng. Năm tháng qua đi, nhưng ký ức về những ngày làm báo gian khó vẫn còn vẹn nguyên. Nhà thơ Giang Nam kể, để làm được báo Thắng quả là một kỳ công, ngoài nỗ lực của đội ngũ làm báo còn có công sức của đồng bào yêu cách mạng...
Hai thế hệ làm báo Thắng, báo Khánh Hòa cùng ôn lại lịch sử báo chí cách mạng ở Khánh Hòa.
70 năm đã qua, chiến khu Hòn Dữ hôm nay đã đổi thay nhiều. Căn cứ địa cách mạng năm xưa giờ đã được lấp đầy bằng những cánh rừng keo bạt ngàn. Hệ thống giao thông nông thôn, điện đường trường trạm được xây dựng, phục vụ tốt nhất nhu cầu sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Năm xưa đồng bào đã nuôi giấu cán bộ cách mạng, thì nay chúng ta phải quan tâm đồng bào nhiều hơn. Các bạn nhà báo trẻ phải bám sát địa bàn, có những bài viết phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào, làm sao cho đời sống đồng bào ngày càng tốt hơn. Xưa ta cùng chung sức đánh kẻ thù xâm lược, nay cùng chung sức để đẩy lùi cái nghèo”, nhà thơ Giang Nam bày tỏ với các nhà báo trẻ trước khi rời Hòn Dữ.
Chụp ảnh lưu niệm tại bia di tích căn cứ địa Suối Thơm - Hòn Dữ.