
Với giọng hát ngọt ngào, diễn xuất có chiều sâu, Nghệ sĩ Ưu tú Bích Vương rất hợp để vào vai những phụ nữ có số phận trắc trở, bi thương. Nhiều đồng nghiệp nhận xét, chị sinh ra để dành cho đào thương, lấy nước mắt khán giả…
Với giọng hát ngọt ngào, diễn xuất có chiều sâu, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Bích Vương rất hợp để vào vai những phụ nữ có số phận trắc trở, bi thương. Nhiều đồng nghiệp nhận xét, chị sinh ra để dành cho đào thương, lấy nước mắt khán giả…
Tôi gặp NSƯT Bích Vương ngay sau khi chị trở về từ Liên hoan Sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ III, nơi chị đã được trao Huy chương Vàng (HCV) với vai diễn bà mẹ trong vở dân ca kịch Cơn lốc đời người. Chuyện nghề, chuyện đời của chị cũng bắt đầu từ những vai diễn bi thương như vậy!
![]() |
| Nghệ sĩ Ưu tú Bích Vương trong vở dân ca kịch “Cơn lốc đời người” |
Vốn có năng khiếu ca hát, năm 1978, khi vừa bước qua tuổi 15, cô bé Lê Thị Vương - tên thật của NSƯT Bích Vương (quê xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) được gửi đi học trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Phú Khánh (tiền thân của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) để về làm công tác phong trào văn nghệ quần chúng. Thế nhưng, khi học xong, thấy Bích Vương có năng khiếu về ca bài chòi, Đoàn Dân ca kịch Liên khu V đã tuyển chị về nhà hát. Với sự chỉ dạy của các nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Thanh Cảnh, Hoàng Minh Tâm, Bích Liên... Bích Vương nhanh chóng nổi lên như một cô đào trẻ đầy triển vọng.
Năm 1995, Bích Vương giành được Huy chương Đồng Hội diễn Sân khấu toàn quốc với vai Thùy Dương trong vở dân ca kịch Một thời nghiệt ngã. Ngay từ vai diễn lớn đầu tiên, chị đã phải khóc tràn sân khấu khi vào vai nhân vật có số phận bi thương. Dường như, đó chính là “định mệnh” nghề nghiệp của chị, bởi sau này mỗi khi dựng vở, các đạo diễn lại giao cho chị các vai phụ nữ có số phận trắc trở, nghiệt ngã. Với giọng hát ngọt ngào, đôi mắt biết nói, Bích Vương nhập vai “ngọt” đến mức người xem cứ ngỡ như đấy là cuộc đời thật của chị. Sau này, có thời điểm chị nhận các vai đào lẳng và diễn khá tốt, nhưng người xem vẫn chỉ nhớ đến Bích Vương với các vai mùi mẫn, đắng cay!
Người yêu mến dân ca kịch đến nay vẫn còn nhớ những vai diễn từ mười mấy năm trước của chị. Đó là hình ảnh bác sĩ Vân (Bão tố giữa đời thường) tâm huyết với nghề, đã vượt qua sự ganh ghét, đố kỵ của đồng nghiệp để giữ trọn lời thề “lương y như từ mẫu”; Mai Hương (Chiếc bóng oan khiên) - người thiếu phụ chịu oan khuất phải bỏ nhà ra đi, dấn thân vào chiến trường; Ngân (Chuyện lạ giữa đời thường) - người vợ giàu đức hy sinh đã tự đi tìm vợ cho chồng khi biết mình sẽ chết vì bệnh ung thư; hay cô giáo Huệ (Nước mắt người mẹ trẻ, HCV Hội diễn Sân khấu toàn quốc 2005), người bị bạn cũ ghen ghét tung tin đồn bị HIV khiến mất cả sự nghiệp, hạnh phúc gia đình đến mức phải phát điên.
| Nhà biên kịch Nguyễn Sỹ Chức - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa: Bích Vương là một trong vài diễn viên hát ca kịch bài chòi xuất sắc ở vùng Nam Trung Bộ. Từ khi còn trẻ, chị đã chứng tỏ rất hợp với những vai phụ nữ có số phận bi thương, mùi mẫn; càng về sau, với kinh nghiệm diễn xuất của mình, Bích Vương càng thành công với những vai đào thương”. |
Năm 2011, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống phục dựng vở kịch kinh điển Thoại Khanh - Châu Tuấn, Bích Vương được tin tưởng sắm vai Thoại Khanh. Với tài năng đang ở độ chín, chị đã làm sống lại một nàng Thoại Khanh hiền thảo. Vai diễn này đã giúp chị có được HCV tại Liên hoan Sân khấu dân ca kịch bài chòi chuyên nghiệp toàn quốc. Mới đây, khi Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh dựng vở Cơn lốc đời người, chị lại rất thành công khi đảm nhận vai bà mẹ của một nghi can giết người. “Vai diễn chỉ có 2 hồi nhưng Bích Vương đã đi hết cung bậc cảm xúc. Bên cạnh tình mẫu tử, chị đã thể hiện được diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật, từ chỗ mất niềm tin, nghi ngờ công an vì tình cảm cá nhân đã hãm hại con trai mình, đến chỗ tin tưởng vào công lý. Nếu không có nghề sẽ khó có thể thể hiện được điều này”, nhà biên kịch Nguyễn Sĩ Chức nhận xét. Ít ai biết, khi chị nhận vai diễn này cũng là thời điểm chồng chị phải nằm viện cấp cứu vì tai biến. “Những ngày dựng vở, tôi vừa phải vào bệnh viện chăm chồng vừa tranh thủ học lời thoại. Cũng may, vở này tôi diễn có 2 màn nên lời thoại không quá nhiều, tôi chỉ tập trung suy nghĩ, hình dung vào diễn xuất nên khi ra sân khấu là bắt nhịp được ngay”, nghệ sĩ Bích Vương kể.
Với những đóng góp đó, năm 2012, chị đã được phong tặng danh hiệu NSƯT. Thế nhưng, với chị, tình cảm của khán giả mới là điều hạnh phúc nhất. Hơn 30 năm gắn bó với sàn diễn, chị có rất nhiều khán giả ái mộ, bằng chứng là khi chúng tôi đang trò chuyện với chị, một khán giả từ Hà Nội đã điện thoại chúc mừng chị giành được HCV ở hội diễn vừa rồi. Trong câu chuyện nghề, chị chia sẻ: “Để có được thành công, ai cũng cần có sự may mắn, nhưng nếu không có sự rèn luyện, phấn đấu thì chẳng bao giờ có được thành công cũng như chỗ đứng trong lòng khán giả”.
XUÂN THÀNH





