
Ngay từ vai cậu học sinh phố huyện trong phim video "Nửa chừng xuân" thuở xa lắc, chàng diễn viên trẻ Quốc Khánh đóng cùng với diễn viên gạo cội Phương Thanh đã cho thấy nét mặt "quê cục, buồn buồn"… rất già.
Ngay từ vai cậu học sinh phố huyện trong phim video “Nửa chừng xuân” thuở xa lắc, chàng diễn viên trẻ Quốc Khánh đóng cùng với diễn viên gạo cội Phương Thanh đã cho thấy nét mặt “quê cục, buồn buồn”… rất già. Dáng vẻ rất riêng ấy đã theo Quốc Khánh cho tới tận bây giờ, khi đã thành “Ngọc Hoàng” nổi tiếng của mục Táo quân trên truyền hình.
![]() |
Trở lại vai diễn trên, Quốc Khánh đã làm người xem nhớ mãi về một thời xa xưa êm ái, dịu dàng, hanh hao buồn trong “Nửa chừng xuân” của nhà văn Khái Hưng. Tiếp đó, Quốc Khánh liên tiếp vào các vai anh chàng thi sĩ “giá áo túi cơm” vật vã với đói khổ, vừa bốc đậu phụ rán bên bờ hồ vừa đọc thơ cho người yêu nghe trong phim “Chuyện đàn bà” làm người xem vừa cười vừa thương hại. Phim “Người yêu đi lấy chồng”, anh vào vai anh cán bộ chính sách mặt nhàu nhàu… Lạ thật, gần như vào vai diễn nào, anh cũng được đạo diễn cho đóng những vai có gương mặt buồn, kể cả khi cười cũng héo hon. Người ta cứ tưởng Quốc Khánh là gã nhà quê, nhưng kỳ thực anh là “trai Hà Nội” chính hiệu. Tiếp xúc ở ngoài đời mới thấy anh quả là người đàn ông già trước tuổi.
Quốc Khánh kể rằng, anh đến với kịch nghệ bằng sự say mê thực sự do… nghệ sĩ Lâm Tới! Vì nhà Quốc Khánh gần nhà nghệ sĩ Lâm Tới, thỉnh thoảng anh hay sang chơi và gương mặt rất dữ dằn của “Trần Sùng” (vai diễn nổi tiếng của Lâm Tới trong phim “Nổi gió”) làm cho anh ngưỡng mộ. Rồi những lần gặp các nghệ sĩ Thế Anh, Trọng Khôi, Trần Phương, Hà Văn Trọng… khi họ tới nhà Lâm Tới chơi đã gieo vào lòng anh niềm đam mê nghiệp diễn, để rồi khi học xong lớp 10 (năm 1978), anh thi vào lớp đào tạo của Nhà hát kịch Việt Nam. Anh cùng lứa với Trung Anh, Đỗ Kỷ, Trọng Trinh, Lan Hương ra trường năm 1982. Khi đó, Nhà hát kịch có rất nhiều tên tuổi lớn như: Trọng Khôi, Thế Anh, Trần Tiến, Mạnh Linh, Đoàn Dũng…
Nhưng nghiệp diễn kịch thuở đầu của Quốc Khánh tương đối buồn, xem những vai diễn của anh khi đó tôi chợt nhớ đến diễn viên cả đời chỉ đóng các vai phụ bé nhỏ như Văn Toản, Văn Hiệp. Khi lớp anh trưởng thành thì thời hoàng kim của kịch nói đã qua. Quốc Khánh không phải là sao của điện ảnh cũng như kịch trường, nhưng sự say mê nghề đến miệt mài làm cho mọi người đều kính trọng anh.
Thời gian trôi đi, sự cống hiến của Quốc Khánh đã được đền đáp, anh từng nhận nhiều giải thưởng danh giá: Nam diễn viên xuất sắc nhất về kịch, diễn viên xuất sắc Cánh diều vàng (phim Áo lụa Hà Đông)…, được phong Nghệ sĩ ưu tú… Hơn 10 năm đóng vai Ngọc Hoàng trong tiết mục Táo quân cuối năm, với Quốc Khánh đó là vai diễn cực kỳ khó vì không nhiều đất diễn, chỉ có năm Giáp Ngọ 2014 “Ngọc Hoàng” đổi thế thì anh mới diễn theo đúng chất. Tuy nhiên, hình như có vẻ khó ai thay thế vai diễn này của Quốc Khánh.
Quốc Khánh từ trẻ đã thành “ông già” trong vai diễn và cuộc đời, đến bây giờ ngoài ngũ tuần anh vẫn là “người trẻ”: quần jeans, áo pull, chơi bi da, câu cá, chơi facebook… đầy nhàn hạ. Gặp ai thân thiết, anh lại cười đầy hóm hỉnh vô tư với cảm giác “nửa chừng xuân”.
Dương Trang Hương

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



