
Với nét vẽ hồn nhiên, sắc màu tươi tắn, 135 bức tranh tham gia Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa năm 2014 đã tạo nên một vườn tranh đầy hương sắc. Chỉ một chút thoáng qua, người xem đã ấn tượng với sự ngộ nghĩnh, vui tươi trong tranh của các "họa sĩ nhí"...
Với nét vẽ hồn nhiên, sắc màu tươi tắn, 135 bức tranh tham gia Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa năm 2014 đã tạo nên một vườn tranh đầy hương sắc. Chỉ một chút thoáng qua, người xem đã ấn tượng với sự ngộ nghĩnh, vui tươi trong tranh của các “họa sĩ nhí”...
![]() |
| Tác phẩm “Lễ cúng tế cá ông” của Vũ Gia Hân (Nhà Thiếu nhi tỉnh). |
Được tổ chức lần đầu vào năm 2009, Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa đã tạo nên sân chơi cho những học sinh yêu thích mỹ thuật, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tác tranh ở các trường học, nhà thiếu nhi, trung tâm khuyết tật... trên địa bàn tỉnh. Năm nay, sau 8 tháng phát động, cuộc thi thu hút được 358 đơn vị dự thi với số lượng tranh lên đến 52.177 bức, tăng gần 8.000 tác phẩm (18%) so với năm 2013. Trong đó, các địa bàn như: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh... có phong trào phát triển mạnh, số lượng tranh rất lớn. Điều đáng mừng, theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng tác phẩm năm nay khá tốt, khoảng cách về chất lượng tranh của thiếu nhi ở từng khu vực, vùng miền đã được thu hẹp đáng kể. Nếu như tranh của các em ở thành phố mạnh về bố cục, đường nét, thì tranh của các em ở miền núi lại hồn nhiên về tạo hình, màu sắc.
Ban tổ chức đã chọn 135 tác phẩm có chất lượng cao để triển lãm tại Nhà Thiếu nhi tỉnh (62 Thái Nguyên, TP. Nha Trang). Qua triển lãm, có thể thấy, tranh của các em rất đa dạng về chất liệu (bột màu, acrylic, màu sáp, dán giấy) và đề tài (phong cảnh, sinh hoạt đời thường, thế giới động vật, học tập). Trong đó, nhiều em đã biết lồng ghép vào trong tranh tình cảm với các chú bộ đội ở Trường Sa, những thông điệp về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Họa sĩ Bùi Văn Quang - thành viên Ban giám khảo Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa năm 2014 nhận xét: “Khả năng cảm thụ thẩm mỹ và tạo hình trong tranh của các em rất tốt. Nếu như tranh của lứa tuổi mẫu giáo có tạo hình ngộ nghĩnh, hồn nhiên thì tranh của lứa tuổi tiểu học gây ấn tượng bởi cảm xúc trong sáng, màu sắc tươi tắn, bố cục hợp lý”. Ở lứa tuổi mẫu giáo, có thể kể đến các tác phẩm như: Mẹ em lái đò (Lê Việt Anh), Đường quê em (Nguyễn Ngọc Hiếu), Hai chú mèo (Huỳnh Võ Hà Linh). Ở lứa tuổi tiểu học có các tác phẩm: Lễ cúng tế cá ông (Vũ Gia Hân), Cứu giúp cá heo ở biển Nha Trang (Lê Uyển Dy), Chị tôi (Hồ Tuyết Mai). Ở lứa tuổi THCS có các tác phẩm: Trò chơi dân gian (Nguyễn Thị Kim Trang), Chào mừng ngày 22-12 (Huỳnh Quang Vĩnh), Bảo vệ biển đảo Tổ quốc em (Hoàng Nhất Ái Linh)...
![]() |
| Triển lãm không chỉ thu hút thiếu nhi mà còn cả người lớn. |
Triển lãm giống như một vườn hoa đầy sắc màu. Nếu như các học sinh ở TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh thường chọn đề tài về biển, đảo thì học sinh huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa lại vẽ những cánh đồng làng quê, còn trẻ em vùng cao chọn các tranh về bản làng, núi rừng... Những ngày qua, triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh yêu thích mỹ thuật. Nhiều phụ huynh đưa con đến Nhà Thiếu nhi sinh hoạt cũng tranh thủ xem tranh. Nhiều người cho biết, trong tranh của các em có những đường nét hồn nhiên, cảm xúc rất thật, cả một thế giới tâm hồn trẻ thơ ở trong đó. Với những học sinh yêu thích mỹ thuật, đây là dịp không thể bỏ qua. Em Nguyễn Duy Thịnh - Trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang nói: “Em rất thích vẽ tranh, nên khi biết có triển lãm, em đã nhờ mẹ dẫn đi xem. Triển lãm có nhiều tác phẩm rất đẹp. Qua triển lãm, em thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn...”.
Sau 6 lần tổ chức, Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa đã tạo nên một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi yêu thích mỹ thuật trong toàn tỉnh. Việc số lượng đơn vị, số lượng tranh liên tục tăng cao trong những năm qua đã cho thấy sức hút của cuộc thi. Những tác phẩm được chọn triển lãm cũng phần nào chứng tỏ được chất lượng tranh của Giải thưởng này... Tuy nhiên, tình trạng người lớn can thiệp vào tranh của thiếu nhi vẫn còn khá phổ biến; nhiều tranh vẽ quá nặng về tính chất cổ động, tuyên truyền đã làm mất đi cảm xúc chân thật. Ngay tại triển lãm, tuy đã tuyển chọn khá khắt khe, nhưng nếu người xem tinh ý vẫn nhận ra dấu ấn của người lớn ở một số bức tranh, khiến tác phẩm bị “già trước tuổi”.
Thiết nghĩ, Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi chỉ là sân chơi, thầy cô giáo chỉ nên giữ vai trò khuyến khích, động viên, không nên vì thành tích mà can thiệp quá sâu vào sự sáng tạo của các em, làm mất đi tính hồn nhiên của trẻ thơ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng cần phải xem lại địa điểm tổ chức triển lãm. Việc chọn Nhà Thiếu nhi tỉnh để tổ chức triển lãm là đúng, nhưng khu vực triển lãm hiện nay quá chật chội, không tạo được sự thoải mái cho người xem... Nên chăng, Nhà Thiếu nhi tỉnh cần nghiên cứu để làm một phòng trưng bày tranh.
XUÂN THÀNH





