11:12, 16/12/2014

Diễn viên Thu Đông: Phút thăng hoa trong ngày trở lại

Những ai quan tâm chương trình biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh chắc chắn vẫn còn nhớ đến Thu Đông - cô đào có vóc dáng nhỏ bé nhưng có giọng hát hay, đôi mắt như biết nói… Chị vừa trở lại với sân khấu Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh sau một thời gian dài vắng bóng.

Những ai quan tâm chương trình biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) tỉnh chắc chắn vẫn còn nhớ đến Thu Đông - cô đào có vóc dáng nhỏ bé nhưng có giọng hát hay, đôi mắt như biết nói… Chị vừa trở lại với sân khấu Nhà hát NTTT tỉnh sau một thời gian dài vắng bóng.


Đã hơn 6 năm, tôi mới gặp lại nữ diễn viên Thu Đông trên sân khấu Nhà hát NTTT tỉnh ở vở diễn Quỳnh Hoa hoàng hậu (đạo diễn Vũ Tiến Thêm, kịch bản cố Nghệ sĩ Ưu tú - NSƯT - Quang Hảo, chỉnh biên Nguyễn Tứ Hải). Thời gian rời xa sân khấu, nỗi khao khát làm nghề bị kìm nén, nay được dịp giải tỏa nên chị đã có những giây phút thăng hoa.

 

Thu Đông vào vai cô thôn nữ rất “ngọt”.
Thu Đông vào vai cô thôn nữ rất “ngọt”.


Thu Đông lớn lên tại đất Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa), trong một gia đình chẳng dính dáng gì đến nghệ thuật. Vì biến cố của gia đình nên việc học hành của chị gặp nhiều trắc trở. Sau đó, chị đã theo học lớp diễn viên của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang (nay là Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) khóa 1994 - 1997 với một suy nghĩ giản đơn: vừa được học nghề vừa học văn hóa. Ra trường, Thu Đông về đầu quân cho Nhà hát NTTT tỉnh. Ngày về nhà hát, nhìn vóc dáng nhỏ bé của Thu Đông, không ít người đã lo lắng cho nghiệp diễn của chị. Thế nhưng, cô gái này đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những diễn viên trẻ đầy triển vọng của Nhà hát. Ngay trong vở diễn Nữ tướng Bùi Thị Xuân (đạo diễn Nghệ sĩ Nhân dân - NSND - Phạm Thị Thành, kịch bản Nguyễn Sĩ Chức), với vai Ngọc Mai (con gái của Bùi Thị Xuân), chị đã được trao giải diễn viên trẻ xuất sắc ở Hội diễn Sân khấu truyền thống toàn quốc tổ chức tại Nha Trang năm 1999. Năm 2003, khi Nhà hát NTTT tỉnh tham gia Hội diễn Sân khấu tuồng - dân ca kịch miền Trung, với vở Bà mẹ làng sen (kịch bản Mịch Quang, đạo diễn NSND Huỳnh Nga), Thu Đông được trao Huy chương Bạc khi đảm nhận vai cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Hình ảnh một cậu bé thông minh, ham học hỏi... đã được chị diễn xuất khá thành công, trở thành điểm sáng của vở diễn này.


Sau những vai diễn thành công, năm 2007, diễn viên Thu Đông được Nhà hát NTTT tỉnh cử tham gia Hội diễn tài năng sân khấu trẻ toàn quốc. Khá ngạc nhiên, lần ấy, Thu Đông đã vào vai nữ tướng Bùi Thị Xuân trong vở diễn cùng tên. Bất lợi về hình thể, chị đã không chọn những đoạn thể hiện nét oai phong lẫm liệt của nữ tướng Tây Sơn, mà thay vào đó là trường đoạn nữ tướng ở trong nhà ngục của quân Nguyễn Ánh. Giọng hát tốt, diễn xuất có chiều sâu, Thu Đông đã làm bật lên được vẻ đẹp nội tâm của nữ tướng Tây Sơn - dù chết cũng không chịu hàng. Với trích đoạn này, chị đã được trao giải B.


Tài năng vừa được khẳng định, bất ngờ Thu Đông rẽ ngang đi học lớp tác giả - phê bình sân khấu do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, để lại nhiều nuối tiếc cho những người yêu mến nghệ thuật tuồng. Nhắc lại chuyện này, chị tâm sự: “Càng làm nghề, tôi thấy mình còn thiếu hụt nhiều thứ, nhất là hiểu biết về nền tảng của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Chính vì vậy, khi biết có khóa học này, tôi đã chủ động xin đi học, nhân tiện học luôn khóa lý luận văn hóa của Trường Đại học Văn hóa”. Nhiều đồng nghiệp vẫn nói nữ diễn viên Thu Đông là “khùng”, khi nghỉ việc không lương để đi học, nhưng chị chưa bao giờ hối tiếc với quyết định của mình.  


Trong câu chuyện về nghề, Thu Đông luôn nhắc đến những lớp nghệ sĩ gạo cội đi trước như: NSND Thu Hà, NSƯT Thanh Hoa... đã truyền dạy cho chị và nhiều diễn viên trẻ những kinh nghiệm, kỹ năng về diễn xuất. NSND Thu Hà là người đã giúp chị rất nhiều khi làm vai Bùi Thị Xuân để dự hội diễn tài năng trẻ sân khấu. Mới đây, khi tham gia vở diễn Quỳnh Hoa hoàng hậu, chị cũng được nghệ sĩ Thu Hà uốn nắn, chỉ dẫn để hóa thân thành một Kim Huệ đẹp người, tốt nết. Giọng hát mượt, gương mặt “ăn” sân khấu cùng diễn xuất có chiều sâu đã giúp Thu Đông có những phút thăng hoa trên sân khấu. Đề cập đến diễn viên Thu Đông, NSND Thu Hà bày tỏ: “Thu Đông gặp bất lợi về hình thể (nhỏ), bù lại, em ấy có giọng hát rất hay, khả năng biểu đạt tâm lý nhân vật khá tốt. Chính vì vậy, em rất hợp khi vào vai đào văn... Điều tôi đánh giá cao ở Thu Đông là tinh thần học hỏi, tình yêu với nghề. Tôi tin rồi đây, Thu Đông sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật”.


Làm nghệ thuật bao giờ cũng cần có tố chất, nhưng muốn thành công phải có lòng yêu nghề, phải có sự khổ luyện. Trở lại sân khấu đúng vào độ chín của tuổi nghề cùng nỗi khát khao sau bao năm xa rời sàn diễn, chắc chắn Thu Đông sẽ có rất nhiều năng lượng chỉ chờ dịp để tỏa sáng. Nếu được giao những vai diễn theo dạng “đo ni đóng giày”, phù hợp với giọng hát, kỹ năng diễn xuất, chắc chắn chị và nhà hát sẽ thu được thành công.


THÀNH NGUYỄN