
Có một điều nghịch lý là sân chơi trên truyền hình (hay truyền hình thực tế) bây giờ được nhiều người cho là bội thực, là bão hòa, thế nhưng các nhà đài vẫn thi nhau mua format chương trình của nước ngoài, vẫn cho ra đời nhiều sân chơi mới.
Có một điều nghịch lý là sân chơi trên truyền hình (hay truyền hình thực tế) bây giờ được nhiều người cho là bội thực, là bão hòa, thế nhưng các nhà đài vẫn thi nhau mua format chương trình của nước ngoài, vẫn cho ra đời nhiều sân chơi mới. Có vẻ như nỗi lo khán giả cứ phải “ăn” một món cũ năm này qua năm khác cũng chóng chán nên nhà đài cũng phải đổi món để thay đổi khẩu vị. Cứ thử nhìn lại mà xem, bắt đầu là sân chơi trí tuệ (Ai là triệu phú, Đấu trường 100...), âm nhạc, đến các cuộc thi ca hát (Vietnam Ido, Bài hát Việt, Giọng hát Việt...), khiêu vũ thể thao (Vũ điệu xanh, Bước nhảy hoàn vũ, Thử thách cùng bước nhảy...) và bây giờ là mua bản quyền các chương trình có yếu tố hài. Trước VTV có Người bí ẩn níu khán giả ngồi lại với màn ảnh vào mỗi tối cuối tuần; giờ HTV có Ơn giời, cậu đây rồi khá thu hút người xem vào mỗi tối Thứ bảy cùng với nhiều ý kiến khen, chê trái chiều; sắp tới là seri hài Hóng hót dự kiến lên sóng truyền hình quốc gia vào đầu năm 2015... Nghĩa là, sân chơi truyền hình cũng có phong trào của nó.
![]() |
Chợt nhớ ngày trước, sân chơi trên truyền hình còn ít ỏi, nhưng chương trình nào cũng thu hút, cái thời của SV96, Chiến nón kỳ diệu trên VTV, hay Vui để học, Trúc xinh... trên HTV. Đó là bởi thời đó chưa có máy tính bảng, mạng xã hội, các rạp cũng không nở rộ phim như bây giờ nên truyền hình là món ăn được người ta lựa chọn và xem một cách đầy hào hứng. Giờ thì đếm hoài vẫn không hết, thậm chí một buổi tối có đến mấy chương trình theo kiểu vui chơi giải trí, nhưng tính hào hứng thì chẳng còn nhiều, có khi chỉ là ngồi xem cho đỡ buồn mắt.
Nhưng thường những gì chạy theo phong trào sẽ khiến khán giả cả thèm chóng chán và các sân chơi rồi cũng sẽ lại quay về lối mòn cũ, với những gương mặt cũ đến nhàm chán “chạy” từ sân này đến sân khác, từ vai trò này đến vai trò khác. Dẫu vậy, chắc hẳn các nhà đài vẫn sẽ tiếp tục đổi món vào năm sau, năm tiếp nữa nhưng liệu có khiến người xem đừng cả thèm chóng chán?
G.H




