06:10, 25/10/2014

Ra mắt vở dân ca kịch "Hai mươi năm của một vụ án"

Tối 24-10, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa ra mắt vở dân ca kịch Hai mươi năm của một vụ án (kịch bản: Đoàn Thanh Ái, đạo diễn: NSND Hoài Huệ).

Tối 24-10, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa ra mắt vở dân ca kịch Hai mươi năm của một vụ án (kịch bản: Đoàn Thanh Ái, đạo diễn: NSND Hoài Huệ).

 

Cảnh Lý Hạt than trời khi bị kết tội giết người


Một đêm tối trời, Hà thị bị kẻ bịt mặt giết chết, vật chứng vụ án là một cái quạt có bài thơ đề tặng Lý Hạt. Quan phủ nhanh chóng khép Lý Hạt tội giết người mặc cho anh nông dân nghèo kêu oan. Tham tiền, quan tri phủ đã cho lính bắt Diệp Nương (vợ Lý Hạt) bán cho Bá hộ Ngô Phỉ Khanh. Trên đường bị áp giải, Diệp Nương đã rơi vào tay cướp núi, mẹ con ly tán từ đây… Hai mươi năm sau, con trai Diệp Nương thi đỗ trạng nguyên. Trên đường về quê, quan trạng đã vô tình gặp Diệp Nương, biết được thân phận của mình cùng nỗi oan khuất của cha. Bằng những bằng chứng xác thực, quan trạng đã lật lại vụ án 20 năm trước. Thủ phạm vụ giết người chính là Bá hộ Ngô Phỉ Khanh cha vợ tương lai của quan trạng, quan tri phủ vì tham tiền nên đã cố tình xét án oan sai. Đau đớn thay, Lý Hạt đã chết trước khi được rửa oan vài ngày.  Trước khi chết người tử tù tội nghiệp ấy đã viết thư để lại cho vợ với niềm tin cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt, công lý sẽ được thực thi.

 

Cảnh mẹ con Diệp Nương đoàn tụ


Trong đêm ra mắt vở diễn, tập thể diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã diễn xuất khá tốt, để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã đánh giá khá cao về chất lượng vở diễn.


X.T