09:01, 07/01/2014

Xin đừng khắt khe với phim hài!

Đầu tuần, lan man nói về việc thu xếp công việc để đến rạp xem bộ phim hài "Tèo em", anh bạn đồng nghiệp gật gù bảo rằng "phim hay đấy, xem đi, nhưng… đừng mong đọng lại điều gì đó trong lòng".

Đầu tuần, lan man nói về việc thu xếp công việc để đến rạp xem bộ phim hài “Tèo em”, anh bạn đồng nghiệp gật gù bảo rằng “phim hay đấy, xem đi, nhưng… đừng mong đọng lại điều gì đó trong lòng”. Bởi theo anh bạn, không kể các phim “bom tấn” của nước ngoài, giờ người ta ra rạp xem phim Việt thì chỉ có phim hài, mà đã phim hài thì tiêu chuẩn… cười là chủ yếu.


Cứ tư duy theo kiểu anh bạn thì sẽ chẳng có gì lạ khi giới chuyên môn luôn miệng chê mùa phim Tết năm nào cũng vậy, cũng mô típ hài với “nhạt, nhàm và nhảm”, thế nhưng các phòng vé vẫn kéo được khán giả đến xem, nhất là khán giả trẻ, thậm chí xem đi xem lại mấy lần như cô bạn năm ngoái đi coi “Nhà có năm nàng tiên” chẳng hạn. Lại ngẫm mình gần 15 năm sống ở Nha Trang, số lần ra rạp chưa đếm hết 10 đầu ngón tay, nhưng hầu như đều chọn phim hài hoặc có yếu tố hài: “Để mai tính”, “Long ruồi”, “Cột mốc 23”… Trước đó nữa là các buổi hài kịch “Đời cười” của Nhà hát Tuổi trẻ lưu diễn tại phố biển.


Cũng từ tư duy ấy mới thấy, làm phim hài dịp Tết đâu là cái đáng chê trách khi trong thời buổi kinh tế thị trường, các nhà làm phim hướng đến thị hiếu khán giả là điều hiển nhiên. Lịch phim Tết năm nay có cái tên “Những người viết huyền thoại” - bộ phim đoạt giải cao tại Liên hoan phim vừa qua, được đánh giá cao về chất lượng nội dung, nhưng mấy ai dám chắc có kéo được khán giả đến xem hay lại thất bại như phim “Đường đua” trước đó, mà một anh bạn phóng viên xem xong nói rằng không biết phần kết thúc của phim có ý nghĩa gì. Ngay cả một vị đạo diễn cũng từng tỏ ý lo ngại cho con đường ra rạp của “Những người viết huyền thoại”.


Nói vậy không phải là gạt bỏ sang một bên những giá trị của các bộ phim có chất lượng. Nhưng, ở một góc độ nào đấy, nhiều khán giả tìm đến rạp là để giải trí với những bộ phim mới, để thích mắt trên những màn ảnh rộng, để có thể cười thả ga sau những lo toan, bộn bề cuộc sống. Bởi nếu xem phim nào cũng muốn đọng lại dư vị, hay bài học nhân văn… như nhiều cây bút bình phim muốn thế thì… ở nhà xem là đủ “thấm” tất tần tật những thứ ấy với loạn kênh và cũng là loạn phim Việt với nhiều cung bậc, góc cạnh của cuộc sống.


Thế nên, cũng đừng quá khắt khe với phim hài Tết, nơi chỉ để đáp ứng nhu cầu mang lại tiếng cười cho nhiều “thượng đế”.


B.T