
Tham gia cuộc thi viết về chủ đề “Nha Trang - Thành phố tôi yêu” trên Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa có một bài viết khá xúc động và ấn tượng. Đó là bài viết của tác giả Lê Hoàng Lan Hương, một du học sinh ở Úc. Bài viết đã đạt giải nhất cuộc thi.
Tham gia cuộc thi viết về chủ đề “Nha Trang - Thành phố tôi yêu” trên Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa có một bài viết khá xúc động và ấn tượng. Đó là bài viết của tác giả Lê Hoàng Lan Hương, một du học sinh ở Úc. Bài viết đã đạt giải nhất cuộc thi.
Tấm lòng của người con xa xứ
Tại buổi lễ trao giải cuộc thi viết về chủ đề “Nha Trang - Thành phố tôi yêu” do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuối tháng 12-2012, tác giả Lê Hoàng Lan Hương không có mặt vì chưa kịp về nước. Tuy nhiên, Lan Hương lại được nhiều người nhắc đến không chỉ với tư cách là tác giả đạt giải nhất cuộc thi mà còn ở chỗ cô là tác giả khá trẻ tuổi (23 tuổi) và là người Việt Nam ở nước ngoài duy nhất gửi bài dự thi.
Tác phẩm dự thi của tác giả Lan Hương được viết dưới dạng một bức thư gửi Nha Trang và những con người yêu thương của thành phố biển. Bài viết của cô có nhiều cung bậc tình cảm, từ sự tự hào, hãnh diện khi được sinh ra và lớn lên tại thành phố biển cho đến cảm xúc nhớ thương và lòng biết ơn gia đình, các bậc cha anh đã xây dựng một thành phố Nha Trang bình yên, văn minh và thân thiện. “Hơn 10 lần tiếp chuyện với những gương mặt Tây có, Á có, Phi có về chủ đề “Where are you from?” (Bạn từ nơi nào đến) thì tôi vẫn luôn cười tươi dõng dạc “I am from Nha Trang City, Vietnam” (Tôi đến từ TP. Nha Trang, Việt Nam). Câu trả lời này khiến tôi hạnh phúc và cảm giác rất ấm lòng vì nó dẫn đến quê hương tôi trên một đất nước với hàng ngàn năm văn hóa lịch sử. Tiếp đó, tôi sẽ không ngừng nghỉ mà cố gắng đặc tả, vẽ nên một bức tranh thành phố biển hiền hòa, điểm đến tương lai của những người đam mê du lịch”, niềm tự hào là người con của vùng đất Nha Trang được tác giả thể hiện sâu sắc trong bài viết.
![]() |
| Các tác giả nhận giải thưởng tại lễ trao giải cuộc thi viết về chủ đề “Nha Trang - Thành phố tôi yêu”. Nhatrang: Nha Trang - thành phố tôi yêu. (Ảnh Internet) |
Với tình yêu quê hương, trong thời gian học tập và sinh sống tại nước ngoài, tác giả cũng có nhiều hoạt động giới thiệu về đất nước và thành phố Nha Trang với bạn bè năm châu như tổ chức đêm hội quảng bá văn hóa Việt Nam, quảng bá về Nha Trang qua hình ảnh, tờ rơi... Trao đổi với chúng tôi qua email, Lan Hương cho biết: “Tôi du học ở Úc từ năm 2007 với chuyên ngành quản lý nhà hàng, khách sạn. Tuy bận rộn với việc học và làm thêm nhưng năm nào tôi cũng về thăm nhà, về thăm Nha Trang. Tôi luôn tự hào là người con Nha Trang và mong muốn đóng góp một phần cho quê hương, tôi muốn trở về làm việc tại Nha Trang trong thời gian tới”.
Được biết, ngoài bài thi nói trên, tác giả Lê Hoàng Lan Hương còn có một bài viết góp ý kiến trong việc xây dựng Nha Trang trở thành thành phố du lịch. Đây là những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân tác giả đã tích lũy được trong quá trình nghiên cứu, học tập và làm việc tại nước ngoài.
Nhiều cung bậc tình cảm
Ngoài bài viết của tác giả trẻ Lan Hương, cuộc thi viết về chủ đề “Nha Trang - Thành phố tôi yêu” còn nhận được rất nhiều bài viết, hình ảnh thể hiện tình cảm sâu sắc đối với vùng đất và con người Nha Trang. Trong đó, một số tác giả đã bước sang tuổi 60, 70; tuy không sinh ra tại Nha Trang nhưng đã có thời gian sinh sống, làm việc rất lâu trên mảnh đất này. Vì vậy, trong tác phẩm dự thi, các tác giả đã cho người đọc thấy được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau đối với quê hương thứ 2 của mình. Bên cạnh bài viết “Nha Trang - Thành phố tôi yêu” của tác giả Vương Trung Dũng, “Nha Trang - Lấp lánh những tiềm năng” của tác giả Yến Chi (Nguyễn Cao Nguyên), những bài viết như: “Nha Trang xưa và nay” (Xuân Tuynh), “Cảm nhận về thành phố Nha Trang - nơi có một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới” (Trần Đức Hạnh), “Nha Trang - Thành phố biển bình yên” (Phạm Văn Ba)... cũng đã cho thấy tình cảm đặc biệt của các tác giả đối với vùng đất Nha Trang. Ông Phạm Duy Lộc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhận xét: “Đây là lần đầu tiên một cuộc thi viết được tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. Nhìn chung, các bài viết đều có nội dung tốt, bám sát yêu cầu của Ban tổ chức. Bài viết có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm hiểu về vùng đất, con người Nha Trang cũng như thể hiện tình cảm về một Nha Trang văn minh và thân thiện, luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước”.
Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tổ chức nên cuộc thi cũng có một số hạn chế nhất định như: chất lượng bài viết và hình ảnh, sự quan tâm của người dân đối với cuộc thi chưa cao... Do đó, trong các lần tổ chức sau, Ban tổ chức cần có kế hoạch phát động, giới thiệu cuộc thi rộng rãi hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân, du khách.
MAI HOÀNG





