
Hòa cùng không khí đón chào năm mới 2013, chương trình ca múa nhạc mừng Đảng - mừng xuân do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện đã góp thêm niềm vui cho người dân và du khách phố biển.
Hòa cùng không khí đón chào năm mới 2013, chương trình ca múa nhạc mừng Đảng - mừng xuân do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện đã góp thêm niềm vui cho người dân và du khách phố biển.
Tối 31-12, hàng trăm người dân và du khách đã có mặt tại sân khấu trước Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (TP. Nha Trang) để theo dõi chương trình ca múa nhạc mừng Đảng - mừng xuân 2013. Đây được xem là chương trình trọng tâm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch.
Rộn ràng hát múa, náo nức lòng người
Không khí đón năm mới ở xứ Trầm Hương trở nên rộn ràng, náo nức với màn hát múa Khánh Hòa chào ngày mới (Hình Phước Liên). Những vũ điệu đẹp, tạo hình ấn tượng, trang phục, đạo cụ bắt mắt kết hợp với lời bài hát vui tươi đã mang đến niềm tin, hy vọng vào ngày mới trên quê hương Khánh Hòa. Hơi thở mùa xuân như se lại để mọi người cảm nhận được chút hơi ấm trong lòng nhau. Tiếng hát của ca sĩ Trọng Khải - người giành Huy chương Vàng Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 - đầm ấm, sâu lắng với Vang mãi bản tình ca (Trọng Bằng). Những lời ca gợi về tháng ngày cả nước tranh đấu cho nền độc lập dân tộc, để mang lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc hôm nay. Giữa không khí đón mừng năm mới, những người ở đất liền vẫn không nguôi nỗi nhớ, niềm thương đến đồng bào, chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi. Mượn những ca khúc của nhạc sĩ Quỳnh Hợp gồm: Giữa trùng khơi sóng, Tổ quốc nhìn từ biển, các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng như muốn nhắn nhủ rằng ở nơi đất liền vẫn luôn hướng về đồng bào, chiến sĩ nơi đảo xa.
![]() |
| Tiết mục “Khánh Hòa chào ngày mới” do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn. |
Không khí sôi động của đêm diễn tiếp tục với vũ điệu Samba yêu thương. Các chàng trai, cô gái uyển chuyển, tràn đầy sức sống trong từng bước nhảy. Tuy đây là tiết mục mới được đầu tư dàn dựng, nhưng các vũ công của Đoàn đã toát lên được tinh thần chủ đạo của điệu múa. Bên cạnh vũ điệu Samba, các tiết mục múa: Tiếng rừng, Vũ điệu Flamenco cũng tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng cho khán giả. Theo dõi đêm diễn, có thể thấy các tiết mục đơn ca chiếm phần lớn thời lượng, nhưng không vì thế mà chương trình đơn điệu. Với cách chọn bài phù hợp không khí đón năm mới, cách bố trí thứ tự các tiết mục hợp lý đã tạo được hiệu ứng tốt cho khán giả.
Chương trình được khép lại với phần biểu diễn của toàn đoàn qua Khúc xuân yêu đời (Mạnh Quân), Happy new year (ABBA) đã thực sự mang đến niềm vui, lòng hân hoan, tin tưởng vào năm mới với nhiều ước vọng mới. “Năm nay, tuy dịp Tết Dương lịch không có sự kiện đếm ngược thời gian như năm ngoái, nhưng trong đêm cuối cùng của năm cũ, người dân vẫn được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc sôi nổi. Đây chính là sự cổ vũ, động viên đối với nhiều người để phấn đấu cho năm mới đạt nhiều điều tốt đẹp hơn”, bà Lê Thị Thu Trang (phường Phước Tiến) chia sẻ. Hòa chung không khí đón năm mới của người dân phố biển, nhiều du khách nước ngoài cũng phần nào cảm nhận được không khí ấm áp nơi đây. Ông Flanco Vicenter (du khách Bỉ) bày tỏ: “Qua tìm hiểu, tôi biết đây không phải là ngày Tết chính của các bạn. Chính vì thế, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy không khí phố phường tấp nập, các nhà hàng, khách sạn đều tổ chức biểu diễn nghệ thuật; còn tại một số khu vực công cộng diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ấn tượng. Nếu có thể, năm sau, tôi sẽ trở lại Việt Nam đúng dịp này để có thêm những cảm nhận mới”.
Nỗ lực của các đơn vị
Xác định dịp Tết Dương lịch là thời gian quan trọng để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách nên từ đầu tháng 12-2012, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dựa trên đăng ký của các đơn vị. Chính vì vậy, tại các địa điểm như: Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Khách sạn Sheraton, Sailling Club, Khách sạn Sunrise... đều có hoạt động biểu diễn nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách. Ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Nhìn chung, các hoạt động chào đón năm mới đã tạo được không khí vui tươi với người dân và du khách. Với những đơn vị ngoài quốc doanh, việc tổ chức các hoạt động chào đón năm mới đều thực hiện đầy đủ, tạo được ấn tượng tốt với mọi người. Riêng đối với các đơn vị nghệ thuật hưởng ngân sách Nhà nước, tuy có nhiều chương trình đã được lên kế hoạch nhưng bị hủy bỏ, một phần do thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động biểu diễn ngoài trời, phần vì kinh phí eo hẹp nên nhiều đơn vị phải để dành cho hoạt động vào Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Một điểm khá nổi bật trong dịp Tết Dương lịch này chính là các con đường ánh sáng (Trần Phú, Lê Thánh Tôn, Yersin) đều được thực hiện và hoàn thành sớm hơn mọi năm”.
Có thể thấy, vì những lí do khác nhau nên các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã không diễn ra tập trung với mật độ lớn như kế hoạch. Tuy nhiên, người dân phố biển và du khách đã có được những khoảng thời gian ý nghĩa để chào đón năm mới.
N.TÂM





